ĐT Việt Nam: Điểm sáng nơi hàng phòng ngự

Trọng Hoàng là nhân vật chính với cú đúp bàn thắng nhưng sự chắc chắn của hàng hậu vệ mới là mấu chốt giúp ĐT Việt Nam bảo toàn tỉ số 2-1 trước một Qatar giàu sức tấn công.

Dù cho không có phong độ tốt trong thời gian gần đây nhưng đội chủ nhà Qatar vẫn được đánh giá cao hơn so với ĐT Việt Nam. Thêm vào đó, bài học về thất bại một cách toàn diện với tỉ số 0-3 cách đây hai năm trên chính sân vận động Al-Sadd vẫn còn hiện hữu với các chàng trai áo đỏ.

Thực tế trong suốt trận đấu cho thấy, Qatar là đội chiếm lĩnh thế trận cũng như tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Các học trò của Fahah Al Thani thường xuyên gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Thanh Bình với những đường bóng bổng sở trường. Bàn thắng duy nhất của họ cũng xuất phát từ miếng đánh này. Ngoài ra, Sebastian Soria và Khalfan Ibrahim đều đã có những cơ hội ghi bàn từ những pha đánh đầu cận thành. Song, ĐT Việt Nam mới là đội giành thắng lợi chung cuộc nhờ sự tỏa sáng của Trọng Hoàng và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Ngay ở đội hình xuất phát, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thể hiện rõ ý đồ phòng ngự phản công cho đội nhà. Sơ đồ 4-5-1 luân chuyển một cách linh hoạt sang 4-1-4-1 khi tiền vệ Cao Sỹ Cường đá thấp nhất trên hàng tiền vệ và án ngữ ngay trước bộ tứ hàng hậu vệ.

Ở hai bên cánh là nơi trấn giữ của Văn Hoàn và Văn Nhiên còn ở trung tâm hàng phòng ngự, Gia Từ và Phước Vĩnh là những cái tên được đặt trọn niềm tin. Bất luận những tình huống xảy ra trên sân như thế nào thì năm cầu thủ này luôn đảm bảo vị trí bên phần sân nhà.

Không dễ để các cầu thủ Qatar vượt qua được Văn Nhiên ở bên hành lang cánh trái

Suốt 90 phút, hai hậu vệ cánh rất ít khi lên tham gia tấn công. Họ chỉ tham gia phối hợp với đồng đội cao nhất cũng ở giữa sân, sau đó lùi về với nhiệm vụ ngăn chặn đối phương. Bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 của Trọng Hoàng xuất phát từ bên cánh phải song đó là đường chuyền dài từ giữa sân để tiền vệ xứ Nghệ cầm bóng đột phá rồi chớp thời cơ ghi bàn. Tư tưởng phòng ngự chặt đã được quán triệt ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Trên sân Al-Sadd, bộ đôi trung vệ Phước Vĩnh- Gia Từ đã có một ngày thi đấu chói sáng. Họ bọc lót cho nhau rất hiệu quả; đặc biệt là những pha tắc bóng chuẩn xác ngay vòng 16m50 làm phá sản đường bóng tấn công của đội chủ nhà. Qatar đã có ít nhất hai cơ hội ghi bàn rõ rệt từ các pha bóng bổng, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng làm hạn chế miếng đánh sở trường của đối phương từ cặp trung vệ này. Trong đó, vai trò của Phước Vĩnh nổi bật hơn cả. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng với chiều cao lý tưởng hầu như hóa giải những đường rót bóng của đội chủ nhà. Anh cũng là người “bắt chết” trung phong Sebastian Soria. Không ngạc nhiên khi chân sút gốc Uruguay luôn bị đặt trong thế “đói” bóng và phải lùi sâu về để tìm kiếm khoảng trống.

Những trận đấu trước đó của ĐTVN, cự ly giữa các hậu vệ cánh với trung vệ thường không được đảm bảo. Đó là tử huyệt để đối phương khai thác. Hạn chế này được khắc phục một cách tối đa khi Âu Văn Hoàn và Phùng Văn Nhiên không thường xuyên bám biên mà thường dạt vào trong để bịt khe hở. Điều này giúp cho khả năng bọc lót của các hậu vệ đội nhà hiệu quả và dễ dàng ngăn chặn các đường bóng xẻ nách của đối thủ.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ đã đóng góp vai trò không nhỏ trong lối chơi phòng ngự của đội nhà. Trong khi Sỹ Cường “đóng đinh” ở trước hàng hậu vệ thì hai bên cánh, Quốc Anh, Thành Lương thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự ngay khi các đường phản công của ĐT Việt Nam bị cắt đứt. Chính sự di chuyển liên tục và lùi sâu của bộ đôi này đã giảm áp lực cho các hậu vệ cũng như giúp Văn Hoàn – Văn Nhiên tự tin hơn khi bó vào trong.

Ngoài ra, phải kể đến sự chắc chắn trong khung gỗ của Thanh Bình. Thủ môn của SHB Đà Nẵng đã có một ngày thi đấu trên cả tuyệt vời khi đóng vai “kẻ đóng thế” cho Dương Hồng Sơn. Ra vào hợp lý, phản xạ cực nhanh và khả năng phán đoán bóng bổng tốt, Thanh Bình đã không ít lần làm nản lòng các chân sút đến từ Tây Á.

ĐT Việt Nam đã thể hiện bộ mặt tươi mới so với hai trận thua trước đó trước UAE và Hồng Kông. Trong đó, hàng phòng ngự chính là điểm sáng lớn nhất. Dẫu vậy, lối chơi của các chàng trai vẫn cần được kiểm chứng trong trận đấu giao hữu vào ngày 11/10 trước CLB hàng đầu của Qatar – Al-Arabi SC.

Nếu vẫn thể hiện phong độ ổn định như trận đấu vừa qua, người hâm mộ có thể tin vào một kết quả khả quan của ĐT Việt Nam trước chuyến làm khách trên sân của Uzbekistan ở lượt trận thứ ba vòng loại Asian Cup 2015 ngày 15/10. Qua đó, thắp lên tia hy vọng góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Á trên đất Australia sau đây hai năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại