ĐT Olympic Việt Nam: Những đứa con bị "bỏ quên"

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Khi mà cả nước dõi theo bước chân của U19 thì ĐT Olympic Việt Nam lên đường dự Asiad tại Hàn Quốc một cách lặng lẽ.

Cũng mang thân phận đại diện cho đất nước nhưng trong khi U19 được cổ vũ nồng nhiệt, ĐT Olympic Việt Nam gần như "chìm nghỉm". Dù rằng khó tránh khỏi chút tủi thân và ghen tị với lứa đàn em, các cầu thủ U23 vẫn giữ tinh thần vì màu cờ sắc áo. Sau đây là chia sẻ của một người theo chân ĐT Olympic Việt Nam sang Hàn Quốc:

"Hôm nay mở FB ra thấy mọi người ngập tràn thông tin về đội U19 Việt Nam và vé của trận chung kết giải U19 bên nhà, tự dưng lòng háo hức. Đêm hôm trước, xem mấy đứa nhỏ thi đấu với U19 Myanmar, lòng mình vui lắm và hình ảnh sân Mỹ Đình len chặt, đỏ rực khiến mình nhớ nhà dã man!

Mấy đứa nhỏ tuyển thủ Olympic bên này cũng thế. Tối đó, cả bọn rủ nhau xem trận đấu qua những chiếc ipad rồi suýt xoa trước những đường bóng, những pha ghi bàn của đàn em với một sự thích thú lẫn ngưỡng mộ thật sự. Thế nhưng khi nhìn khán đài sân Mỹ Đình, nhiều thằng không nén nổi ước ao: “Biết bao giờ những trận đấu của mình lại được đông như thế!?”.

ĐT Olympic Việt Nam tập luyện lúc 12 giờ trưa

ĐT Olympic Việt Nam tập luyện lúc 12 giờ trưa

Có lẽ cái khán đài đông nghịt ấy đang là một áp lực cho bọn nhỏ bên này. Và những ngày qua mình thấy chúng nó tập hùng hục như trâu và cố gắng chỉnh chu nhất trong tất cả các bài tập với mong muốn làm được một điều gì đấy ở môn bóng đá tại Asian Games, dù thực tế ai cũng biết sân chơi này hơi quá tầm với bóng đá Việt.

Nhiều đứa trong đội Olympic tâm sự rằng, dù chẳng muốn, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân khi đi thi đấu xa nhà mà chẳng ai nhớ tới. Rồi lại tự động viên nhau cố gắng, cố lên các kiểu.

Hi vọng họ sẽ thi đấu hết mình và giành lại niềm tin từ CĐV

Hi vọng họ sẽ thi đấu hết mình và giành lại niềm tin từ CĐV

Ừm thì cố gắng nhé các em, gian nan thử thách ý chí của những thằng đàn ông chơi bóng. Còn tình yêu ở xứ ta, đôi lúc nó cũng sến súa và khó lường như các cặp tình nhân xứ Hàn mỗi ngày anh em mình nhìn thấy đú đa đú đởn trên đường. Ráng lên vì một ngày mai cũng giống như ngày hôm qua và những ngày khác.

Tự dưng muốn hát: “Tình yêu đến anh không mong đợi gì, tình yêu đi anh không hề hay biết…”

Người hâm mộ rất dễ yêu và dễ giận. Họ tìm đến U19 như một cách để giải tỏa cơn khát bóng đá bấy lâu mà V-League hay ĐTQG không đáp ứng được. Nếu như các chàng trai Olympic Việt Nam duy trì được lửa nhiệt tình từ các buổi tập vào trận đấu, CĐV sẽ không bao giờ quay lưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại