Đội Tuyển Olympic Việt Nam: Lúa trời đến mùa gặt

huongngan |

Chưa bao giờ, ĐT Olympic lại có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ với số phận bóng đá lạ kỳ đôi khi như có phép màu đến vậy.

Những cầu thủ lớn lên hệt như loại lúa trời mọc hoang dã, giờ đây đang đến mùa thu hoạch.

“Em có biết sau này sẽ đi đá bóng đâu. Năm 13 tuổi vào U13 Bình Định, rồi bố mẹ bảo nghỉ bóng đá để tập trung học hành. Suốt 5 năm không chơi bóng, cũng chẳng tập tành gì. Đến khi học xong lớp 12, có thằng bạn rủ vào đội hạng Nhì Cà Mau tập thử xem thế nào. Thế là vác ba lô vào đất Mũi”,Thanh Hào nhắc lại câu chuyện mà như chính cầu thủ này thừa nhận “đúng là cổ tích thật”.

Có lẽ Thanh Hào vẫn còn xa lạ với nhiều người, một cầu thủ không được ăn tập bài bản, và chỉ đến với bóng đá một cách chính thức hơn 2 năm nay. Sau khoảng thời gian vài tháng chơi ở Cà Mau, được các thầy ở Đồng Tháp phát hiện đưa về Cao Lãnh năm ngoái và năm nay được nhấc lên đá V.League. Do trung vệ kỳ cựu Văn Ngân bị thẻ phạt, HLV Công Lộc mạo hiểm xếp Thanh Hào đá chính và không ngờ cầu thủ sinh năm 1991 này thể hiện quá tốt với 9 trận được ra sân, làm ngạc nhiên NHM xứ bưng biền.

May mắn hơn người bạn thân khi năm 15 tuổi được nhận vào “lò” Đồng Tháp, nhưng thủ môn Bửu Ngọc cũng có những bước phát triển hoang dã như Thanh Hào.“Ở đội, tụi em chỉ có HLV thủ môn đội U15. Khi lớn lên mạnh ai người đó tập, thi thoảng được anh Tấn Trường lên tuyển về dạy cho mấy bài, còn lại toàn học mót sau mỗi lần xem bóng đá quốc tế”, Bửu Ngọc kể về hành trình trở thành “người nhện”.

Tuấn Mạnh là phát hiện thú vị tại V.League 2011 - Ảnh: Minh Tuấn

Mới 20 tuổi, Bửu Ngọc đã đạt đến chiều cao 1,90m (cao hơn Tấn Trường-2cm).“Bố mẹ em không cao lắm, ở nhà chỉ có em và ông anh ngày trước đánh bóng chuyền ở đội Quân khu 9 là cao như vậy. Năm 18 tuổi, tự nhiên thấy ăn khỏe, chiều cao từ 1,78m cao vọt lên 1,85m và hiện tại là 1,90m”, Ngọc kể. Có chiều cao, khả năng bắt bổng tốt và đặc biệt phản xạ nhanh, Bửu Ngọc đang là lựa chọn số 1 trong khung gỗ ĐT Olympic Việt Nam.

Cũng không kém cạnh tài năng so với Bửu Ngọc, thủ môn Tuấn Mạnh cũng là một phát hiện thú vị tại V.League 2011. Quê gốc Thanh Hóa, 9 tuổi được bố gửi vào đội… bóng chuyền Quân khu 5 ăn tập suốt 4 năm và bất ngờ được chọn vào HA.GL. Từ bóng chuyền chuyển sang bóng đá, có lẽ hiếm có cầu thủ nào tại V.League có số phận kỳ lạ như Tuấn Mạnh.

Cũng đồng hương xứ Thanh với Tuấn Mạnh, tiền vệ Văn Thắng cũng chất chứa nhiều điều lạ kỳ bởi con đường đến với bóng đá của mình. Sau 3 ngày chịu tang mẹ, được người cậu dắt lên thành phố Thanh Hóa xin tập thử và trụ lại trở thành “hạt giống”, được HLV Phan Thanh Hùng nhấc lên ĐT U17 QG, rồi ĐT Olympic. Tất cả đã diễn ra như một giấc mơ, với tiền vệ mồ côi cả cha lẫn mẹ này.

Lúa trời từng đi vào sử sách như là thứ sản vật quý báu. Hái lúa trời cũng là một nghệ thuật, muốn hái phải đi thật khuya, còn đi sớm quá lúa chưa chín, còn muộn quá khi mặt trời mọc, lúa rụng hết. Cũng chỉ mong những hạt lúa trời như Thanh Hào, Bửu Ngọc, Văn Thắng hay Tuấn Mạnh cũng sẽ trổ bông với năng suất cao nhất trong đợt “gặt mùa” này!

Theo Bongdaplus.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại