Dortmund không còn nhớ Goetze

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã tái đầu tư số tiền thu được từ vụ chuyển nhượng Goetze một cách hiệu quả đáng kinh ngạc.

Khi Bayern Munich hạ gục Borussia Dortmund với tỉ số 2-1 trong trận chung kết Champions League 2012/13 tại Wembley tháng Năm, đó là một kết quả không mấy bất ngờ. Hùm Xám Bavaria vào thời điểm đó không chỉ thống trị Bundesliga mà là cả châu Âu – họ xuất sắc hơn bất kỳ đội bóng nào.

Trên khán đài hôm ấy có sự xuất hiện của Mario Goetze, “nhạc trưởng” của BVB trong suốt mùa giải vừa qua. Chỉ có điều, Bayern đã công bố thông tin chiêu mộ Goetze vài ngày trước đó. Chiêu trò “hút máu” Bundesliga một lần nữa khiến người ta phải đặt câu hỏi, liệu đội bóng nào có thể cản bước Bayern mùa sau?

Dưới sự điều hành của CEO Hans-Joachim Watzke, giám đốc thể thao Michael Zorc và HLV trưởng Jurgen Klopp, Dortmund đã đặt dấu ấn lớn trên thị trường chuyển nhượng hè. Chính họ vẫn sẽ là đội bóng có khả năng cạnh tranh với Bayern, và thậm chí khả năng ấy còn lớn hơn nữa sau khi Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang và Sokratis Papastathopoulos đến với sân Signal Iduna Park.

Dortmund không còn nhớ Goetze
GĐTT Michael Zorc đã thực hiện ba thương vụ cao tay

Goetze đã ra đi nhưng các CĐV thì đã sớm thích nghi với sự thay đổi. Điều quan trọng là các bản hợp đồng mới đều đang cho thấy họ có thể khiến Dortmund mạnh hơn, và đây chính là điểm tựa niềm tin cho người hâm mộ.

Mkhitaryan, tiền vệ đến từ Shakhtar Donetsk theo một bản hợp đồng trị giá khoảng 27,5 triệu euro chính là người được chú ý nhiều nhất, không chỉ bởi mức giá cao mà còn bởi vị trí thi đấu của anh chính là tiền vệ công. Trong cả hai trận giao hữu đã qua, anh đều được trao chiếc áo số 10 mà Goetze để lại. Micky, như cách Marcel Schmelzer gọi anh, tuy không có danh tiếng như Super Mario, nhưng lại hoàn toàn đảm bảo về mặt chất lượng thi đấu, thể hiện qua 3 mùa giải đã qua tại Ukraine. Trong mùa giải 2012/13, Mkhitaryan đã ghi tới 26 bàn trong 29 lần ra sân tại giải VĐQG!

Một cái tên khác được bổ sung cho hàng công là Aubameyang, đến từ Saint-Eintienne với giá 13 triệu euro. Đây là cái giá khá “hời” nếu xét lại rằng, số bàn thắng tại Ligue 1 của Oba mùa trước chỉ kém duy nhất Zlatan Ibrahimovic.

Tại Bundesliga, nơi tốc độ và kỹ thuật được tôn sùng, Aubameyang hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất. Nếu hoàn thiện được kỹ năng dứt điểm, anh hoàn toàn có thể trở thành người thay thế trực tiếp cho Robert Lewandowski (sẽ ra đi sau khi mùa giải 2013/14 kết thúc).

“Triết lý bóng đá của chúng tôi dựa trên giành bóng nhanh và phản công. Việc đưa bóng tới những vị trí trọng yếu trong vài giây để dứt điểm khi hàng thủ đối phương chưa kịp phản ứng là rất quan trọng” – GĐTT Zorc trả lời phỏng vấn.

“Làm một mối đe dọa trước khung thành là nhiệm vụ của mọi cầu thủ tấn công, nhưng không phải tất cả. Aubameyang nhanh nhẹn, khỏe khoắn, cao lớn. Cậu ấy sẽ giúp chúng tôi có thêm lựa chọn và giải pháp linh hoạt trên hàng công”.

Dortmund không còn nhớ Goetze
 

Sự cải thiện của Dortmund không chỉ đến ở tuyến trên. Hậu vệ người Hy Lạp Sokratis Papastathopoulos hoàn thành cú hat-trick trên thị trường chuyển nhượng của Dortmund khi chuyển tới từ Werder Bremen. Mức giá của anh vào khoảng 9,5 triệu euro. Sokratis sẽ là sự lựa chọn số ba sau cặp Neven Subotic – Matt Hummels ở trung tâm hàng phòng ngự.

Đã trở thành một cái tên quen thuộc tại Bundesliga, đây là một thương vụ mang tính an toàn cao của đội bóng xứ Ruhr. Quan trọng hơn, anh sẽ trở thành một cái tên dự phòng đáng tin cậy hơn hẳn Felipe Santana.

Bayern vẫn đang chễm chệ trên những tít báo khi đưa về Thiago Alcantara mới đây, nhưng về mặt chất lượng chuyển nhượng, khó có thể nói họ đang làm tốt hơn Dortmund. Cả Goetze và Thiago đều khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi: Với quá nhiều tiền vệ chất lượng, liệu HLV Pep Guardiola sẽ sử dụng họ ra sao? Khủng hoảng thừa đang lơ lửng trên sân Allianz Arena, nhưng không phải tại Signal Iduna Park.

Goetze đã ra đi, nhưng BVB đã vượt qua một cách quyết đoán. Mkhitaryan, Aubameyang và Sokratis không chỉ bù đắp những lỗ hổng đội hình mà thậm chí còn nâng tầm chất lượng cho Dortmund. Sau khi cân bằng thu chi, họ mới chỉ bỏ ra 6,6 triệu euro. Rõ ràng, Zorc và các cộng sự đang thực hiện tốt công việc của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại