Vé xem Arsenal bán 200 đến 300 nghìn vẫn ế

Nhiều xấp vé trong tay các "cò" trước cửa SVĐ QG Mỹ Đình dù chỉ bán chênh lệch giá gốc từ 200 đến 300 nghìn đồng/vé nhưng vẫn không có nhiều người mua.

Vào lúc 10h00 sáng nay (17/7), phóng viên đã có mặt ở SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình để khảo sát tình hình mua bán vé trước thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal. Theo ghi nhận của chúng tôi, có rất nhiều phe vé đứng rải khắp cổng vào của SVĐ. Tuy nhiên, số lượng khách đến hỏi mua là rất ít.

Không khí trầm lắng của thị trường vé "chợ đen" đã diễn ra từ nhiều ngày trước, sau khi Ban tổ chức trận đấu chính thức bán vé trực tiếp cho người hâm mộ hôm 7/7. Mức giá vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Arsenal được dân phe vé chào bán cách đây vài ngày chênh lệch khoảng 200 - 300 nghìn đồng/vé thì đến 10h00 trưa nay, tức là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là trận đấu sẽ diễn ra, giá vé "chợ đen" vẫn không tăng cao như nhiều người dự đoán. Thậm chí, dù giữ nguyên mức giá chênh lệch cũ nhưng nhiều "phe vé" vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của người mua.

Vé xem Arsenal bán 200 đến 300 nghìn vẫn ế
 

Ghi nhận tại cổng SVĐ QG Mỹ Đình lúc 10h00 trưa nay. Không chỉ đứng thành từng nhóm để chào bán những người đi đường, các "phe vé" ở đây còn dựng nên các ki-ốt khiến nhiều CĐV lầm tưởng rằng đây là các quầy vé chính thống của BTC bởi trước đó, VFF đã thông báo vẫn thừa 3.000 vé sau ngày bán vé trực tiếp duy nhất (hôm 7/7).

Ở các ki-ốt này, vé có mệnh giá gốc 400 nghìn được các "cò" chào bán với giá 1,2 triệu đồng/một cặp; vé gốc giá 700 nghìn đồng được bán với giá 2 triệu đồng/1 cặp và 2 triệu rưỡi một cặp cho vé có giá gốc 1 triệu. Riêng vé giá gốc 1 triệu rưỡi theo ghi nhận là đã không còn để bán.

Dù thị trường vé "chợ đen" khá im ắng nhưng nhiều phe vé vẫn quyết đánh liều khi mua lại vé của những người thừa vé hoặc không có nhu cầu xem trận đấu với mức giá chênh lệch từ 50.000 đồng cho đến 100.000 đồng/vé và sau đó "găm" cho đến sát giờ vào sân nhằm bán lại kiếm lời.

Vé xem Arsenal bán 200 đến 300 nghìn vẫn ế
Ki-ốt bán vé được các "cò" dựng lên trước cổng SVĐ Mỹ Đình

Ngoài địa điểm trước cửa SVĐ QG Mỹ Đình, thị trường vé "chợ đen" bán qua đường khác cũng rất ảm đạm. Liên hệ qua điện thoại với một "phe vé" tên Vinh do một người bạn giới thiệu, người viết còn bất ngờ hơn khi anh này chỉ chào giá 1 triệu sáu cho một cặp vé có giá gốc 700 nghìn đồng và 2 triệu hai cho một cặp vé giá gốc 1 triệu đồng. Khi người viết tỏ ý chưa đồng ý với mức giá này, người thanh niên trên còn không quên "nhắc nhở" "em biết ai có nhu cầu mua cứ bảo gọi cho anh".

Như vậy, theo ghi nhận của PV thì thị trường vé "chợ đen" xem trận đấu giao hữu lịch sử giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal không thực sự sốt như nhiều người đã dự đoán trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại