Điều gì khiến Premier League run sợ Sir Alex?

Tùng Lâm |

Đôi khi, chỉ cần vài câu nói, cử chỉ nhỏ, Sir Alex có thể khiến các đối thủ hoang mang.

“Tâm lý chiến” luôn là vũ khí sắc bén của Sir Alex. Khi còn dẫn dắt Man United, “Ngài máy sấy tóc” không ít lần đẩy đối thủ vào trạng thái hoang mang.

Những mẩu chuyện nhỏ trích từ tự truyện của Sir Alex sẽ giúp bạn hiểu được phần nào nghệ thuật này.

Một lời nói, cả Premier League hoang mang

Mọi người vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ chuyên dùng mánh khóe. Thực ra không hẳn như thế, cái tôi làm cũng chẳng khác những HLV đi trước.

Năm nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại: “Man United sẽ tăng tốc ở lượt về”. Câu này khiến không ít đối thủ phải run rẩy.

Họ ra sân với suy nghĩ rằng sắp bị đuổi sát sườn. Sau đó thì họ tự vấp ngã. Còn các học trò của tôi thì được kích thích tinh thần và chơi rất máu lửa.

Rất nhiều mùa giải chúng tôi đã lội ngược dòng thành công và giành chức vô địch.

Sir Alex luôn rất giỏi về các ngón đòn tâm lý

Người hiếm hoi hiểu được và dùng chính cách của tôi chống lại Man United là Ancelotti. Mùa đông năm 2009, tôi tuyên bố Quỷ đỏ sẽ chơi cực hay ở lượt về.

Thế rồi Carlo phát biểu: “Alex tin rằng Man United sẽ chơi hay hơn ở lượt về. Nhưng Chelsea cũng thế” (mùa giải đó Chelsea lên ngôi).

Không nói, đối thủ vẫn run rẩy

Gõ vào đồng hồ là một cách khác để làm cho đối thủ rối loạn. Nhìn thấy tôi gõ gõ vào đồng hồ và nhảy loạn xạ ngoài sân, đối phương sẽ tưởng như trận đấu có những 10 phút đá bù.

Man United thì lại là chuyên gia của các cuộc lội ngược dòng. Chúng tôi cực kỳ thích nổ súng vào những phút cuối.

Vậy là các đối thủ cảm thấy phải phòng ngự và bắt đầu co cụm lại. Tâm lý họ cũng bất ổn và dễ dẫn đến sai lầm.

Năm 1999, BLV kênh ITV Clive Tyldesley từng nói trong phút bù giờ đầu tiên của trận chung kết Champions League rằng: “Man United luôn thích ghi bàn trong thời điểm này” (kết quả Man United ghi 2 bàn và hạ gục Bayern).

Màn lội ngược dòng lịch sử của Man United trước Bayern:

Một “chiêu” khác mà thỉnh thoảng tôi hay sử dụng là cách giả vờ lấp lửng và mặc kệ người nghe đưa ra suy đoán.

Có lần Brian Little, HLV Aston Villa, đã gọi điện hỏi tôi về một lời "nói mà như không nói" trước trận đấu mà tôi dành cho họ.

“Ông định ám chỉ cái gì hả Alex?”, Brian hỏi.

“Tôi không định nói gì cả”, tôi đáp.

“Tôi tưởng ông lại dùng đòn tâm lý với tôi đấy”, Brian kết thúc.

Nhưng khi đặt điện thoại xuống, chắc chắn HLV của Aston Villa sẽ phải đau đầu suy nghĩ rằng: “Alex đang tính làm gì vậy? Ông ta nói cái quái gì thế?”.

Việc làm cho đối thủ hoang mang là hết sức có lợi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng cố tình làm thế, có chăng là tự họ suy diễn ra thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại