Lampard – Kẻ phản bội vĩ đại

Bảo Nam |

Khi Lampard xé toang mành lưới Chelsea vòng 5 , NHM The Blues vẫn dành cho anh những tình cảm đầy trân trọng. Nhưng giờ đây, các CĐV Chelsea bắt đầu căm ghét kẻ phản bội vĩ đại này.

1. Ở Anh, rất hiếm trường hợp một cầu thủ đã từng là biểu tượng của CLB này lại chuyển sang thi đấu cho đối thủ kình định của đội bóng cũ. Ví dụ điển hình nhất chính là trường hợp của Man United và Liverpool.

Sự kèn cựa về danh hiệu, tiếng tăm và thậm chí cả cái biệt danh Quỷ đỏ giữa 2 ông lớn này khiến cho không một cầu thủ nào đủ dũng cảm để chuyển hộ khẩu từ màu đỏ thành Manchester sang sắc đỏ vùng Merseyside.

Kể từ năm 1964 đến nay, chính xác là sau vụ Man United bán Phil Chisnall cho Liverpool với giá 25.000 bảng, không còn thêm vụ chuyển nhượng nào giữa 2 đội bóng này.

Hẳn NHM vẫn nhớ, trước khi hậu vệ Gabriel Heinze chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, anh từng đề nghị Man United cho phép anh khoác áo Liverpool.

BLĐ Quỷ đỏ nổi giận lôi đình, lập tức giam hậu vệ này trên băng ghế dự bị và sau đó bán tống anh sang Real.

2. Chelsea Man City vốn không phải là một cặp đấu chất chứa nhiều hận thù ở Premier League.

Theo định nghĩa của wikipedia, khái niệm “rivalry” (sự cạnh tranh) chỉ được dành cho những cặp đấu điển hình như: Man United – Liverpool, Man United – Arsenal, Chelsea – Tottenham, Arsenal – Chelsea…

Cũng chính vì yếu tố cạnh tranh giữa 2 CLB này không quá gay gắt nên khi Lampard – một biểu tượng cũ của Chelsea – sút tung lưới đội bóng đã đưa tên tuổi anh lên thành huyền thoại trong khuôn khổ vòng 5 PL mùa này, NHM The Blues vẫn hô vang tên Lampard.

Lampard đã ghi cả bàn vào lưới Chelsea cho Man City

Lampard đã ghi cả bàn vào lưới Chelsea cho Man City

Không có bất kỳ tiếng la ó nào, càng không có cái thủ lợn nào bị ném xuống sân như cái cách NHM Barcelona chào đón kẻ phản bội Luis Figo năm nào.

Nhưng tình cảm ấy giờ đây chắc không còn. Nó bắt đầu đi theo xu hướng giảm dần đều khi Lampard hết lần này tới lần khác cứu Man City thoát một trận hòa.

Từ pha lập công duy nhất trong trận đấu với Leicester vòng 16 cho tới cú lắc đầu mang về thắng lợi 3-2 cho Man xanh trước Sunderland tối qua, chính Lampard đã đưa Man City đến sát Chelsea hơn bất kỳ thời điểm nào trong mùa bóng này.

3. Mối thâm thù giữa 2 CLB thường được tạo nên bởi sự kèn cựa kéo dài trong một chặng đường lịch sử. Nhưng sự xuất hiện của Lampard đã bắt đầu khiến báo giới Anh nói nhiều hơn đến thâm thù giữa Chelsea và Man City.

Trang Football.co.uk ngay ngày hôm qua đã lập ra một chủ đề: Mối thâm thù giữa Chelsea và Man City, trong thời hiện đại (Chelsea and Manchester City - The Modern Rivalry).

Anh đang là đầu tàu kéo Man xanh tới gần The Blues hơn

Anh đang là đầu tàu kéo Man xanh tới gần The Blues hơn

Khi Chelsea để Lampard ra đi, họ nghĩ rằng anh đã hết thời. Anh sang Mỹ để đi theo con đường của David Beckham, trở thành một ngôi sao showbiz thay vì bóng đá.

Ngay cả thời điểm khi Lampard bất ngờ trở lại Premier League khoác áo Man City, Chelsea cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Đó chỉ là một bản hợp đồng cho mượn. Một vài CĐV The Blues thậm chí còn cười vào sự ngốc nghếch của Man xanh. Lampard đã quá già.

Nhưng có ai ngờ đâu chính nhân vật trở lại Premier League trong những tiếng cười giễu cợt ấy lại bẻ bánh lái của mùa bóng này đi theo một lộ trình không thể kịch tính hơn.

Lộ trình mà Chelsea (từng là) của anh đang đi trên con đường của kẻ thua cuộc và chính anh lại là người đẩy The Blues tới với đích đến cay đắng đó.

Sau khi mùa bóng này kết thúc, bất chấp Man City có vô địch hay không, cái tên Frank Lampard từ giờ đã trở thành một kẻ phản bội vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Premier League rồi.

Bởi anh không chỉ tạo nên những bước ngoặt cho riêng Man City, mà còn hình thành nên một mối thâm thù mới ở Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại