Điều gì đang diễn ra với hàng thủ Chelsea?

Gia Hưng |

Vậy điều gì đang biến hàng thủ vốn được đánh giá rất cao của The Blues trở nên mong manh?

7 bàn thua chỉ sau ba trận đầu mùa là con số khó chấp nhận với Chelsea. Vậy điều gì đang biến hàng thủ vốn được đánh giá rất cao của The Blues trở nên mong manh?

Vui chiến thắng vẫn lo hàng thủ

Đêm chủ nhật vừa qua, Chelsea đã có được thắng lợi đầu tiên ở mùa giải mới khi đánh bại West Brom với tỉ số 3-2.

Ngoài việc giành trọn ba điểm, HLV Mourinho còn có thêm lý do để hài lòng bởi tân binh Pedro hòa nhập cực nhanh và tỏa sáng ngay trong lần đầu khoác áo Chelsea.

Cụ thể, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có một bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn. Bên cạnh đó, Pedro cũng đóng góp rất tích cực vào thế trận tấn công của The Blues.

Tuy vậy, cũng ở trận đấu trên, Mourinho chưa thể yên tâm với hàng phòng ngự của Chelsea. Cả hai bàn thua mà đội khách phải nhận đều có lỗi trực tiếp từ hàng thủ.

Ở bàn thua thứ nhất, không một hậu vệ Chelsea nào theo kèm Morrison, để tiền đạo này thoải mái dứt điểm trong vòng cấm đánh bại Courtois, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Ở bàn thua thứ hai, lại là Morrison dễ dàng thực hiện cú đánh đầu trước vạch 6m50. Ivanovic đứng gần Morrison nhất nhưng không thể gây áp lực lên tiền đạo đối phương.

Ngoài hai bàn thua này, bộ tứ hậu vệ Chelsea còn mắc vô số lỗi mà đỉnh điểm là tình huống Terry phạm lỗi thô bạo với đối phương và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau… 14 năm.

Nếu không có sự xuất sắc của Courtois cùng sự vô duyên của các chân sút chủ nhà, The Blues đã không thể ra về với ba điểm trọn vẹn.

Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên hàng thủ Chelsea chơi dưới sức. Ở trận thua 0-3 trước Man City, những Terry, Ivanovic, Cahill cũng mắc lỗi dẫn tới hai trong số ba bàn thua mà The Blues phải nhận.

Trước đó, cũng bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ mà Chelsea bị Swansea cầm hòa trong ngày ra quân với tỷ số 2-2 dù hai lần vươn lên dẫn trước.

Như vậy, chỉ sau ba trận, Chelsea đã lọt lưới tới 7 bàn, tức hơn 2 bàn/trận, một hiệu suất đáng buồn. Nên nhớ, sau 38 vòng đấu ở mùa trước, Chelsea chỉ bị xé lưới 32 lần, tức là trung bình chưa đầy 1 bàn/trận.

Vá ngay còn kịp

Việc hàng thủ vốn được đánh giá cao của Chelsea bỗng dưng có nhiều “vấn đề” ắt hẳn phải có nguyên nhân.

Đầu tiên có thể kể đến sự sa sút của đội trưởng John Terry. Trung vệ người Anh đã bước sang tuổi 35 và có vẻ như không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Terry là trái tim hàng thủ The Blues nên khi trung vệ này không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất, tấm lá chắn trước khung thành Courtois thiếu chắc chắn là điều dễ hiểu.

Với Terry, giờ đây kinh nghiệm là tài sản quý nhất mà Mourinho nên tận dụng nhưng để làm được điều này, bên cạnh cựu tuyển thủ Anh cần có một cầu thủ trẻ, khỏe, xông xáo và sẵn sàng bọc lót cho đàn anh nếu cần chứ không phải bắt Terry quán xuyến hết cả khung trung lộ.

Với 7 bàn thua chỉ sau ba trận, Chelsea đang sở hữu hàng thủ kém thứ hai sau Sunderland.

So với nhóm “ngũ hổ tướng”, Chelsea còn thua xa hơn khi Man City, Liverpool và M.U chưa thủng lưới bàn nào còn Arsenal thủng lưới ba bàn.

Cahill không làm được điều này ở hai vòng đấu đầu tiên và Mourinho đã trao cơ hội để Zouma thử sức.

Dẫu vậy, hậu vệ 20 tuổi người Pháp còn quá “non” và thi đấu theo kiểu “lấy thịt đè người”, thiếu đầu óc phán đoán nên hiệu quả đem lại cũng không cao.

Ivanovic có thể đảm đương vai trò trung vệ cạnh Terry nhưng bản thân tuyển thủ Serbia cũng đang cho thấy dấu hiệu tuổi tác trong từng bước chạy.

Như vậy, trong tay HLV Mourinho đang không có được cặp trung vệ ưng ý. Đó là lý do tại sao “người đặc biệt” quyết tâm theo đuổi John Stones của Everton.

Dù còn rất trẻ nhưng Stones sở hữu lối chơi khá chững chạc với khả năng quan sát và tung ra những pha cản phá chuẩn xác. Thể lực sung mãn cũng sẽ giúp Stones hỗ trợ được Terry khi cần.

Tuy vậy, thương vụ này đang không có được sự tiến triển bởi Everton hét giá lên tới 40 triệu bảng trong khi Chelsea chỉ chấp nhận bỏ ra 30 triệu bảng.

Nhiều khả năng ít ngày tới HLV Mourinho sẽ giục BLĐ The Blues nhanh chóng chốt lại thương vụ này để bổ sung một hòn đá tảng cho hàng thủ.

Nếu có được Stones, vị trí trung vệ có thể yên tâm nhưng còn hai bên cánh vẫn cần HLV Mourinho điều chỉnh. Ivanovic có vẻ như không còn phù hợp với việc chạy cánh nên nhà cầm quân người Bồ nên mạnh dạn để cầu thủ đa năng này ngồi dự bị, nhường chỗ cho tài năng trẻ Baba vừa mua về từ Augsburg với giá 20 triệu euro.

Khi đó, Baba sẽ đảm nhận vai trò bên cánh trái còn Azpilicueta được trả lại cánh phải sở trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại