Đi tìm Moyes United!

An Nhiên |

(Soha.vn) - Vượt qua West Brom? Nếu đó là mong muốn của David Moyes chỉ có lẽ ông nên… về nhà. Điều cấn nhất với nhà cầm quân người Scotland lúc này là chính là dấu ấn.

“Bản sao của Sir Alex”. Đó là những lời nhận xét của NHM dành cho Man United của David Moyes kể từ đầu mùa.

Dù đã thực hiện một số thay đổi song rõ ràng chừng đó là chưa đủ để nhà cầm quân người Scotland có thể tạo được những nét riêng trong lối chơi của Quỷ đỏ. Ông vẫn chưa (dám) biến Man United thành của riêng mình. Đó cũng là điều dễ hiểu khi mà “chiếc áo” Man United rõ ràng hơi rộng với David Moyes. Việc Mo yes lo sợ thất bại dẫn đến thất nghiệp cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, đã là bản sao thì không thể nào bằng bản chính. David Moyes vốn chẳng phải là Sir Alex Ferguson để vận hành cái guồng quay mà Man United đang có. Càng thi đấu, Quỷ đỏ càng để lộ nhiều vấn đề dù cách chơi của họ vẫn khá giống với trước khi. Có thể nhìn rõ nhất điều đó trong các trận cầu lớn, Man United càng chơi càng tệ. Hòa Chelsea, thua Liverpool và mới nhất là thảm bại có thể dùng đến 2 từ nhục nhã trước Man City.

 	Bao giờ sẽ có Moyes United?

Bao giờ sẽ có Moyes United?

Thay đổi và đặt dấu ấn của mình. Đó là điều mà David Moyes phải làm lúc này. Việc chỉ đánh bại những đội bóng làng nhàng sẽ không bao giờ giúp Man United bước lên được bục vinh quang. Nhà cầm quân người Scotland cần một cuộc cách mạng thực sự cả về nhân sự lẫn lối chơi để tạo ra một Quỷ đỏ cho riêng mình. Khi ấy, ông mới hy vọng đưa đội bóng “hướng về chức vô địch” như tuyên bố ngay trước trận đấu này.

Cuộc đối đầu với Liverpool tại League Cup giữa tuần vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm trên. Ở một giải đấu nhỏ không quan trọng, David Moyes đã rất mạnh dạn thay đổi. Những “con bài” quen thuộc của Sir Alex được thay thế bằng những cái tên “mới” như Chicharito, Nani hay Kagawa. Những sự thay đổi đó đã mang lại một bộ mặt khác, và chính chân sút người Mexico đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Quỷ đỏ tiến vào vòng 4 chứ không phải Welbeck, cầu thủ rất được cưng chiều dưới bàn tay Sir Alex nhưng hiệu suất ghi bàn là rất thấp.

Có một con số thống kê mà David Moyes nên chú ý, Chicharito chính là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp nhất của Man United vào thời điểm hiện tại. Trung bình cứ 107 phút Hạt đậu nhỏ sẽ có 1 bàn thắng, Van Persie là 123 phút/bàn, Rooney lên tới 190 phút/bàn còn Welbeck là… 847 phút/bàn. Vậy tại sao cứ phải là Welbeck?

Tại Goodison Park , David Moyes thực sự là ông chủ. Đó cũng chính là lý do Everton của ông luôn mang một phong cách rất riêng, trở thành một đội bóng khó chịu bậc nhất tại Premier League. Tất nhiên việc tạo dấu ấn ở Nhà hát, với gần 3 thập kỷ dưới tay Sir Alex, là khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng khó đến mấy thì David Moyes cũng phải làm, cuộc đối đầu với nhưng đối thủ nhẹ ký như West Brom chính là cơ hội để thử nghiệm.

Dù thế này, David Moyes cũng cần phải tạo ra Moyes United chứ không phải “ Ferguson United phảy”.

Thông tin lực lượng:

Man United: Fletcher chấn thương. Persie, Cleverley chưa chắc ra sân.

West Brom: Brunt, Vydra, Gera , Thorne, Foster chấn thương. Khả năng ra sân của Yacob, Anichebe, Anelka còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Man United (4-2-3-1): De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Carrick, Fellaini; Nani, Kagawa, Welbeck; Rooney.

West Brom (4-2-3-1): Myhill; Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell; Mulumbu, Morrison; Amalfitano, Sessegnon, Sinclair; Anelka.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại