Derby Manchester: Van Gaal, ông phá giỏi lắm!

Đại Phong |

Chiến thắng tỉ lệ nghịch với khoản tiền đầu tư, Louis van Gaal đã biến M.U từ một kẻ đầy kiêu hãnh trở thành đội bóng mà ai cũng có thể bắt nạt.

Lạc lối ở Old Trafford

Louis van Gaal là một nhà cầm quân lớn của bóng đá thế giới thập niên 1990 và 2000. Vị HLV người Hà Lan là bậc thầy về chiến thuật, có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nhà cầm quân khác.

Van Gaal đã có những thành công nhất định ở Ajax, Barca và Bayern Munich. Thế nhưng, ông không phải người phù hợp với M.U.

Mùa Hè 2014, Van Gaal đưa Hà Lan đến với vị trí thứ 3 World Cup một cách đầy ấn tượng. Dường như đó cũng là giải đấu cuối cùng mà Van Gaal thể hiện hết những tinh túy của bản thân, để rồi mang hình ảnh hoàn toàn khác khi cập bến sân Old Trafford.

Ở Nhà hát của giấc mơ, Van Gaal được đầu tư rất nhiều kèm sự kỳ vọng đưa M.U hồi sinh, trong đó có bản hợp đồng kỷ lục với Angel Di Maria. Kết quả, M.U không hồi sinh, và Van Gaal còn chôn vùi tài năng cùa Di Maria.

Trước khi gia nhập thành Manchester, Di Maria là mắt xích giúp Real Madrid giành Champions League. Bản thân anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League 2014. Nhưng Di Maria không để lại dấu ấn nào khi làm việc với Van Gaal.

Di Maria không có lỗi, mà vấn đề thuộc về Van Gaal. Cứ nhìn cách Di Maria rời địa ngục Old Trafford và trở thành linh hồn của PSG là đủ thấy.

Van Gaal đòi mua bằng được Di Maria nhưng không biết dùng. Mùa này, ông tiếp tục phá hoại ngân sách của M.U bằng một loạt vụ đầu tư thất bại khác.

Morgan Schneiderlin hoàn toàn chết chìm khi rời Southampton để đi theo tiếng gọi của Van Gaal. Nhưng thảm họa lớn nhất phải là Memphis Depay.

Từng là học trò cưng của Van Gaal ở Hà Lan, nhưng Depay trở thành một trong những hợp đồng hớ nhất lịch sử M.U.

Thảm hoạ hơn cả Moyes

Dưới tay Van Gaal, M.U trở thành đội bóng hạng hai ở Premier League lẫn sân chơi châu Âu. Sau khi bị đá từ vòng bảng Champions League, Quỷ đỏ tiếp tục nhọc nhằn ở Europa League.

Đầu tư 250 triệu bảng mà không đủ năng lực chiến ở Europa League, còn ai phá hoại hơn so với Van Gaal?

Van Gaal thậm chí còn thắng ít hơn so với Moyes
Van Gaal thậm chí còn thắng ít hơn so với Moyes

Từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U trải qua 2 đời HLV (không tính Ryan Giggs chỉ đóng thế). Nếu so với tỉ lệ chiến thắng, Van Gaal thậm chí còn kém hơn cả David Moyes - vốn bị xem là thảm họa.

Moyes không được đầu tư nhiều như Van Gaal. Dù vậy, nhà cầm quân người Scotland vẫn giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng 52,94% số trận đấu. Còn Van Gaal? Với Van Gaal, M.U chỉ thắng 49,45%.

Van Gaal không quản lý được các ngôi sao, kể cả chính những người ông đề xuất BLĐ M.U mua về. Van Gaal thể hiện cái tôi của mình một cách thái quá, mà không nghĩ đến tinh thần tập thể.

Không chỉ vậy, trong gần hai năm tại vị, vị HLV 64 tuổi này không để lại dấu ấn nào về chiến thuật. Van Gaal cứ mãi loay hoay trong việc đi tìm một công thức riêng cho M.U nhưng bất thành.

M.U của Van Gaal đang kém đến mức, ngay cả một suất dự Champions League cũng đang rất khó đạt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại