David Moyes cười phớ lớ sau đại thắng

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Với chiến thắng 3-1 trên sân Fulham đêm qua, Man United đã kéo dài chuỗi toàn thắng lên con số 4 và HLV David Moyes chẳng thế không cười!

Sau một loạt những buổi họp báo như… đưa đám vì kết quả không tốt của Man United, thì ít tuần vừa rồi mà cụ thể là đêm qua, David Moyes đã được dịp cười phớ lớ!

“Có những dấu hiệu tốt cho thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa Van Persie và Rooney. Tôi nghĩ họ đều có công trong bàn thắng của nhau. Sự liên kết của cặp đôi trên sân bóng rất tốt, thật tuyệt vời khi Rooney và Van Persie đều ghi tên mình lên bảng điện tử.

Đó là việc những tiền đạo phải làm. Tôi vẫn luôn nói cần 2 người họ ghi thật nhiều bàn thắng để thành công. Cả hai đều rất tài năng và thấu hiểu nhau!”, David Moyes hết lời ca ngợi 2 câu học trò với nụ cười thường trực trên môi.

 	Man United dẫn trước Fulham 3-0 chỉ sau 22 phút thi đấu

Man United dẫn trước Fulham 3-0 chỉ sau 22 phút thi đấu

Giành chiến thắng 3-1 có vẻ vẫn chưa khiến chiến lược gia người Scotland thỏa mãn. Theo David Moyes, Quỷ đỏ đáng ra còn ghi thêm được 1 đến 2 bàn thắng nữa.

“Chúng tôi đã ghi 3 bàn nhưng còn có thể thêm 1, 2 pha lập công nữa. Một số cơ hội là rất rõ rệt. Thật tuyệt khi khởi đầu tốt (Man United ghi 3 bàn trong 22 phút đầu tiên)”, Moyes chia sẻ.

Đại thắng nhưng David Moyes cũng có những điều không vui đêm qua. Đó là việc cả 3 cầu thủ Rafael, Tom Cleverley và Jonny Evans đều dính chấn thương nhẹ.

“Tom có chút nghi ngờ, Evans bị đau lưng còn Rafael là mắt cá chân. Vì thế tôi buộc phải có 3 sự thay đổi người trong giờ nghỉ”.

Tính tổng cộng thì ngoài chuỗi 4 trận toàn thắng nói trên, Man United đã không thua trong 7 trận gần nhất. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy David Moyes đã dần nắm bắt được Man United và hướng tới thành công.

Xem clip trận này

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại