Đánh tennis trước U19 Indonesia, Thái Lan đặt 1 chân vào bán kết

Chiều 5-9, U19 Indonesia đã thảm bại 2-6 trước U19 Thái Lan ở trận mở màn bảng A Giải U19 Đông Nam Á- Cúp Nutifood 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Sau 10 phút đầu trận diễn ra khá cân bằng thì các cầu thủ trẻ Thái Lan bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu và kiểm soát thế trận nhờ nền tảng kỹ thuật tốt hơn cùng số đông cầu thủ ở khu trung tuyến.

Do đó, khung thành đội U19 Indonesia phải liên tiếp hứng chịu những đợt tấn công nguy hiểm của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Nhưng phải đến phút 34, U19 Thái Lan mới cụ thể hóa sự vượt trội về mặt thế trận nói trên bằng bàn thắng mở tỉ số của Patipan Pinsermsootsri sau pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm.

Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Thái Lan vẫn là đội thi đấu nhỉnh hơn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Tuy chịu lép vế về mặt thế trận và khá bế tắc trong tấn công nhưng U19 Indonesia lại bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỉ số. Phút 40, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người Al Qomar Tehupelasury trong tư thế không người kèm đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Indonesia.

Chưa kịp vui mừng sau bàn gỡ, U19 Indonesia lại phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 43, Atthawit Sukchuai hạ gục thủ môn Dikri Yusron của U19 Indonesia trên chấm 11m (hậu vệ Indonesia đốn ngã Sittichok trong vòng cấm) nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, U19 Indonesia vẫn không thể cải thiện thế trận trước U-19 Thái Lan và đành phải chấp nhận bị thủng lưới thêm 4 lần nữa. Bốn bàn thắng của Thái Lan được ghi do công của Atthawit Sukchuai (phút 59) và Sittichok (phút 69, 77), Piyapong (phút 88). Bàn gỡ duy nhất của U19 Indonesia hiệp này được ghi do công của Martinus ở phút 65. Chung cuộc U19 Thái Lan đá bại U19 Indonesia 6-2 để đặt một chân vào bán kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV U19 Thái Lan Sasom Pobprasert cho biết: “Trận thắng này là rất tốt cho chúng tôi bởi nó sẽ mở ra cơ hội vào bán kết. Tôi nhận thấy các cầu thủ Thái Lan chưa có nền tảng thể lực tốt nhất và điều đó sẽ được cải thiện vào tháng 10 khi chúng tôi dự VCK U19 châu Á. Ở trận này, các cầu thủ mới của U-19 Thái Lan đã thi đấu rất quyết tâm với tinh thần cao nhất để có thể cạnh tranh một suất đá chính. Đó là chìa khóa chiến thắng của U19 Thái Lan”.

Trong khi đó, HLV U19 Indonesia Rudolf Nere vẫn khá lạc quan cho biết: “Thái Lan đá tốt hơn chúng tôi toàn diện và họ xứng đáng giành chiến thắng. Những bàn thắng của tuyển Thái Lan đến quá nhanh khiến tâm lý của các cầu thủ trẻ Indonesia đi xuống, dẫn đến thất bại. Tôi khá bất ngờ vì kết quả này nhưng giải đấu vẫn tiếp và tôi nghĩ nó tốt cho các cầu thủ trẻ. Ở giải này chúng tôi có 4-5 cầu thủ lần đầu chơi cho đội tuyển”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại