"Đại gia" Việt Nam xấu hổ trước "gã nhà giàu" Trung Quốc

Thừa Phong |

Trong khoảnh khắc, dường như người hâm mộ Việt Nam đã quên rằng trước khi được khen ngợi, B.Bình Dương từng bị chỉ trích thế nào.

Trận hòa 1-1 của B.Bình Dương trước đội bóng Trung Quốc Jiangsu Suning đã tạo nên một cơn sốt nhẹ trong người hâm mộ Việt Nam.

CLB sở hữu đội hình trị giá cả trăm triệu với những ngôi sao tầm cỡ như Ramires, Jo hay Teixeira bế tắc hoàn toàn trước nhà vô địch V-League dù thi đấu hơn người tới gần 30 phút cuối.

Không ít CĐV Việt Nam còn chế giễu Jiangsu Suning có tiền nhưng chỉ biết "ném qua cửa sổ". Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách tỉnh táo, có lẽ sự vui mừng với trận hòa này sẽ giảm đi ít nhiều.

Đúng là Jiangsu Suning đã chi những khoản tiền khó tin vào thị trường chuyển nhượng, vượt qua giá trị thực của các ngôi sao. Nhưng họ cũng không quên tạo đất diễn cho những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình.

Trong số 11 cầu thủ ra sân trước B.Bình Dương, có 4 người đi lên từ đội trẻ. Hậu vệ Zhou Yun được lên đội một từ năm 18 tuổi, lúc đội bóng còn đang thi đấu tại giải hạng Nhất (hạng đấu thứ 2 của Trung Quốc).

Liu Wei, người phạm lỗi tạo ra quả penalty mà Anh Đức đá thành công, cũng từng tập luyện ở đội trẻ Jiangsu sau đó tốt nghiệp đại học Nanjing trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Zhang Xinlin (23 tuổi), Ji Xiang (25 tuổi) cũng đều gắn bó với Jiangsu Suning từ những ngày chập chững vào nghề.

Ở chiều ngược lại, B.Bình Dương chỉ có duy nhất Anh Đức là sản phẩm đào tạo trẻ đích thực được có mặt trong đội hình xuất phát.

Anh Đức là tài năng trẻ hiếm hoi xuất thân từ lò đào tạo của B.Bình Dương.
Anh Đức là tài năng trẻ hiếm hoi xuất thân từ lò đào tạo của B.Bình Dương.

Còn lại hầu hết đều được đưa về với những bản hợp đồng thuộc vào hàng "khủng" so với mặt bằng V-League.

Cần nhớ rằng trước khi cầm hòa Jiangsu Suning, bản thân B.Bình Dương thường bị dè bỉu là dùng tiền mua danh hiệu khi liên tục thâu tóm những ngôi sao và có biệt danh "Chelsea Việt Nam".

Những năm qua, lượng khán giả trung bình đến của Jiangsu Suning tăng khá đều đặn và dần dần ổn định ở mức cao (26.000-30.000 người/trận).

Với sự có mặt của các siêu sao từ châu Á, chắc chắn số lượng dự khán sẽ đạt mốc cao hơn nữa trong mùa giải này.

Trong khi đó, B.Bình Dương có lúc còn bị gọi là "nhà vô địch thất bại trong lòng khán giả". Mùa trước, họ cho phép người hâm mộ xem tất cả các trận đấu chỉ với 100.000 đồng đăng ký.

Ở trận khai mạc, đội bóng đất Thủ còn áp dụng chương trình tặng vé xem cả mùa giải. Chỉ tiếc rằng, lượng khán giả vẫn thua kém nhiều đội và so với chính họ thời đỉnh cao.

Tờ báo nổi tiếng Marca gọi B.Bình Dương là "Cô bé Lọ Lem" sau trận đấu hôm qua. Trong truyện cổ tích, Lọ Lem lấy được hoàng tử. Nhưng trong bóng đá không có hoàng tử, B.Bình Dương sau điểm sáng nhiều khả năng lại "chìm nghỉm" ở AFC Champions League.

Còn Jiangsu Suning hoàn toàn có thể dần đạt tới vị thế của một CLB hàng đầu Trung Quốc và châu lục, giống như Guangzhou Evergrande đã làm được.

Mùa giải 2016 mới là lần thứ hai Jiangsu Suning tham dự AFC Champions League. Với B.Bình Dương đây đã là mùa thứ ba.

 

B. Bình Dương 1-1 Jiangsu Suning

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại