Cuộc “thảm sát” của TBN trên đất Brazil

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay tại giải Confederations Cup 2013, TBN đã vùi dập Tahiti với tỉ số đậm 10-0. Qua đó, đội bóng xứ đấu bò gần như đã nhắm chặt chiếc vé tiến vào vòng bán kết.

Có thể chắc chắn một điều rằng Tahiti là đội tuyển non trẻ và thuộc hạng yếu kém nhất tham dự Confederations Cup năm nay. Họ chính xác chỉ là kẻ lót đường cho những TBN, Uruguay hay Nigeria. Do đó, trận đấu giữa TBN và Tahiti chưa cần diễn ra người xem đã biết ai là kẻ thắng người thua. Điều mà NHM quan tâm đó là việc La Roja sẽ kết thúc màn dạo chơi của mình với tỉ số bao nhiêu.

	Một trận đấu nhàn hạ như đá tập của các cầu thủ TBN

Một trận đấu nhàn hạ như đá tập của các cầu thủ TBN

Đội hình thi đấu:

+ TBN: Reina, Albiol, Azpilicueta, Ramos (Navas 46’), Monreal, Martinez, Cazorla (Iniesta 76’), Silva, Villa, Torres, Mata (Fabregas 69’)

+ Tahiti: Roche, Ludivion, Vallar, Lemaire (Vero 73’), Aitamai, J Tehau, A Tehau (T Tehau 53’), Vahirua, Caroine, Bourebare (L Tehau 69’), Chong Hue

Không nằm ngoài dự kiến, La Roja đã có một trận đấu vô cùng dễ thở và đánh bại đội bóng gồm toàn những cầu thủ không chuyên của Tahiti với tỉ số 10-0, tính trung bình cứ 9 phút có 1 bàn thắng được ghi. Và nếu có nói đây chỉ là một buổi tập của TBN cũng không ngoa khi những tiền đạo như Torres và Villa thay phiên nhau phá nát khung thành đối phương một cách quá dễ dàng.

Chàng “chân gỗ” Torres ghi được tới 4 bàn, David Villa chỉ kém một chút với 3 bàn. Cùng với đó, hai tiền vệ Silva (2 bàn) và Mata (1 bàn) cũng tận dụng cơ hội này để góp vui vào trong chiến thắng của đội nhà.

Chiến thắng đậm đà 10-0 trước Tahiti, TBN hiện đang đứng đầu bảng B với 6 điểm và hệ số bàn thắng là dương 11. Vì vậy, trong trận đấu kế tiếp, chỉ cần TBN hòa với Nigeria hoặc để thua với tỉ số nhẹ nhàng thì họ vẫn được quyền đi tiếp.

Danh sách ghi bàn: Torres 5’, 33’, 57’, 78, Silva 31’, 89’; Villa 39’, 49’, 64’; Mata 66’

 

Trận đấu giữa Nigeria và Uruguay cũng mới kết thúc cách đây ít phút với tỉ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Người ghi bàn cho Urugay không phải là những khẩu thần công như Cavani hay Suarez mà lại là một trung vệ - Lugano (phút thứ 19) và lão tướng năm nay đã 34 tuổi – Diego Forlan (phút thứ 51). Và bàn thắng của tiền vệ John Obi Mikel (phút thứ 37’) bên phía “Đại bàng xanh” chỉ có thể khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn.

Cục diện bảng B

Cuộc “thảm sát” của TBN trên đất Brazil
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại