Công Vinh, Anh Đức sắp giật nổ "trái bom"?

Lập Trần |

Mâu thuẫn giữa Công Vinh và Anh Đức đã và đang tạo ra bầu không khí ngột ngạt ở CLB Becamex Bình Dương. Thật không quá khi nói rằng, ở đất Thủ đang có một “quả bom nổ chậm”.

“Biểu tượng” thì không thể dự bị

Những ngày qua, các cầu thủ của Bình Dương truyền tai nhau thông tin: Anh Đức không lên tuyển là vì tiền đạo này biết anh sẽ không được HLV Nguyễn Hữu Thắng trọng dụng. Nói thẳng ra, Đức Eto’o biết, anh chỉ được đóng vai số 2, thậm chí số 3 trên hàng công.

Trước việc Công Vinh được chọn để đeo chiếc băng đội trưởng và tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Than Quảng Ninh (ĐT Việt Nam thắng 4-0), ít nhiều người ta có hiểu được quyết định của Anh Đức.

Cũng nói thêm, ở Bình Dương, Anh Đức là người mang băng thủ quân và được xem là “biểu tượng” đất Thủ, là một cầu thủ không thể đụng tới. Nói cách khác, đội bóng có thể không có Công Vinh hay những cầu thủ khác, nhưng không thể không có Anh Đức.

Vì lẽ đó, ĐT Việt Nam đã không có sự phục vụ của Anh Đức, người giành danh hiệu QBV 2015 và được coi là trung phong hay nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Đơn giản là cá nhân cầu thủ này không muốn biến mình – một “biểu tượng” thành kẻ dự bị cho người khác.

“Sóng ngầm” ở đất Thủ

Ở Bình Dương, những người hiểu chuyện đều biết rằng, Anh Đức được xem là biểu tượng vì tài năng và đặc biệt, tiền đạo này được là cầu thủ duy nhất sinh ra và lớn lên ở địa phương.

Trong các trận đấu của Bình Dương, các HLV sẵn sàng cất Công Vinh trên băng ghế dự bị, còn Anh Đức thì không. Khi ra sân, giữa hai cầu thủ này dường như có một sự thỏa thuận ngầm, đó là “nước sông không phạm nước giếng”.

Nói nôm na nếu ghi bàn thì mạnh ai tự người ấy ăn mừng.

Bản thân Công Vinh là một người tham vọng nhưng không phải mọi cầu thủ ở Bình Dương đều thích và ngồi chung mâm với anh. Ngay cả nhóm cầu thủ Nghệ An như: Đức Cường, Trọng Hoàng, Văn Hoàn… cũng không thương mến tình đồng hương như người ta nghĩ.

Vì thế, đã đôi ba lần, Anh Đức phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng, thì chiếc băng đội trưởng chưa bao giờ thuộc về Công Vinh, thay vào đó là Trọng Hoàng hay Tấn Tài.

Anh Đức là người kín tiếng và anh chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc với Công Vinh dù bản thân không “mến” người đồng nghiệp. Những người ở Bình Dương hiểu rằng, sự im lặng ấy chính là việc Đức Eto’o muốn giữ hòa khí trong phòng thay đồ.

Thế nhưng, câu chuyện “dĩ hòa vi quý” dường như đã đi quá xa, khi Công Vinh có những “phát ngôn” thay cho Anh Đức để nói lên nỗi lòng trong phi vụ xin rút lui khỏi đội tuyển.


Công Vinh lỡ lời trước các câu hỏi của cánh phóng viên, hay có ẩn ý nào khác?

Công Vinh lỡ lời trước các câu hỏi của cánh phóng viên, hay có ẩn ý nào khác?

Lãnh đạo Bình Dương đã và đang rất đau đầu để tìm phương hướng giải quyết vụ việc “gà nhà đá nhau”. Chắc chắn, họ không muốn cất một “biểu tượng” vào góc xó, nhưng cũng không thể để Công Vinh, bản hợp đồng được mua bằng nhiều tiền, mài đũng quần trên ghế dự bị.

Còn nếu bộ đôi này ra sân, e rằng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thậm chí khó nhìn mặt nhau.

Biện pháp duy nhất đang được tính tới chính là Anh Đức và Công Vinh sẽ phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trong đó, theo như Anh Đức yêu cầu thì Công Vinh phải nói lời xin lỗi đối với đồng nghiệp của mình.

Trong trường hợp, Anh Đức và Công Vinh không chịu đối thoại mà chuyển sang “đối đầu” thì “quả bom” có thể sẽ phát nổ trong phòng thay đồ của Bình Dương. Đến lúc ấy, hậu họa sẽ khôn lường!.

“Thực hư thế nào tôi không rõ”

“Tôi chỉ mới đọc trên báo chí chứ thực hư thế nào vẫn chưa rõ. Tôi nghĩ giữa Vinh và Đức có sự hiểu nhầm đôi chút (nếu có).

Họ là những cầu thủ lớn và tôi tin Vinh và Đức biết làm gì để dung hòa, để tốt nhất cho tập thể đội bóng”, ông Lê Hồng Cường – Tổng GĐ công ty CPBĐ Becamex Bình Dương cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại