Công Phượng, HAGL và câu chuyện sau 3 tháng

Thiên Vũ |

3 tháng trước, Công Phượng và đồng đội đã tạo nên cơn sốt ở xứ Tây Đô. 3 tháng sau, người ta đã chờ đợi một cơn sốt tương tự khi HAGL trở lại. Nhưng...

Với những gì mà HAGL đã tạo ra cơn sốt mỗi lần thi đấu ở sân đối phương, BTC sân Cần Thơ có lý do tin tưởng sẽ có rất đông khán giả đến sân để theo dõi.

Thậm chí, họ lạc quan vào khả năng lập kỷ lục gần 5 vạn người có mặt trên sân giống hồi cách đây 3 tháng khi Cần Thơ tổ chức giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên, giải đấu mà Công Phượng và U19 HAGL lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Thái Lan.

Đó là lý do, BTC sân Cần Thơ đã mạnh dạn in hơn 40 nghìn vé, 1 con số được xem là kỷ lục ở V-League.

Có mặt ở Cần Thơ vào chiều 6/2, tức là 1 ngày trước trận đấu, khung cảnh xung quanh sân Cần Thơ vẫn tràn đầy những pa nô, áp phích, quảng bá.

Thậm chí những biển quảng cáo của HAGL được trưng đầy các con phố chính của Thành phố Cần Thơ. Thế nhưng, bên cạnh những biển quảng cáo ấy là không khí im lặng đến đáng sợ.

Không ai hình dung tại đây, ngày mai sẽ có trận đấu của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... những người mà đi đến đâu cũng kéo theo rất đông người hâm mộ.

Nhân viên của BTC sân đọc loa mời chào người dân đến mua vé với tần suất liên tục kéo dài từ trưa cho đến chiều. Đến nổi người dân xung quanh sân Cần Thơ cũng cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn của âm thanh lặp đi, lặp lại ấy.

Nhân viên sân Cần Thơ không ngừng đọc loa mời chào, nhưng khung cảnh trước sân Cần Thơ vẫn đìu hiu

Trong khi đó, các phòng vé đìu hiu, nhân viên bán vé ngáp ngắn, ngáp dài trước đống vé cầm trên tay. Lương vé in ra quá nhiều trong khi lượng bán ra quá ít khiến cho những người làm công tác phát hành vé phải đau đầu.

Từ sáng đến chiều nay, theo anh Nam, nhân viên bán vé thì thỉnh thoảng mới có người đến mua từng chiếc một. Và tổng cộng cũng mới bán ra được vài chục vé.

Anh Nam tỏ ra bi quan khi cho rằng nhiều lắm cả ngày hôm nay cũng chỉ bán ra được vài trăm.

Theo nhân viên bán vé, thì từ sáng đến chiều họ chỉ bán được lẻ tẻ vài chục vé.

Cuối giờ chiều, tình hình có vẻ khả quan hơn, nhưng vẫn không quá đông người đến mua. Thậm chí, dù giá vé khá rẻ, thì họ vẫn tỏ ra lưỡng lự xem có nên mua vé hay không.

Giá vé rất rẻ, nhưng người đến mua vẫn lưỡng lự quyết định nên hay không nên mua.

Chị Anh Thư - chủ một khách sạn đối diện sân cho biết: "Hồi trước, mấy ngày trước trận là nguyên khách sạn ở đây cháy phòng vì đông CĐV ở khắp nơi đến lắm, nhưng bây giờ chẳng có ai cả. Mà có khi, họ cũng chẳng biết ngày mai có trận đấu nữa cơ"

3 tháng trước, Công Phượng và các đồng đội được săn đón như những ngôi sao showbiz trên đất Tây Đô, người hâm mộ cố gắng túc trực trước khách sạn nơi HAGL đóng quân, cố gắng giành giật và đua nhau đi mua vé.

Cũng 3 tháng trước, thậm chí có cả cô ca sỹ vì hâm mộ HAGL Công Phượng quá mà sẵn sàng đặt phòng khách sạn ngay chỗ HAGL ở để được tiếp cận thần tượng.

Tuy nhiên, 3 tháng sau mọi chuyện dường như đã khác. Có lẽ, ngày mai sân Cần Thơ sẽ không còn đông như trước, sẽ chẳng có cô ca sỹ xinh đẹp nào túc trực ở khách sạn và hát nghêu ngao "tỏ tình"...

Và đây cũng là lúc mà Công Phượng và các cầu thủ HAGL cần thể hiện mình không còn là những cầu thủ đến Cần Thơ với vị thế của đội bóng U, mà là một đội bóng chuyên nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại