Bóng đá Việt buồn trong niềm vui đón công dân thứ 90 triệu

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trong khi nhiều người vui mừng vì Việt Nam có công dân thứ 90 triệu thì cũng còn đó không ít những nỗi lo, mà bóng đá nước nhà là một cơn đau đầu nặng!

Ít ngày qua, báo giới vui mừng chuẩn bị (và đã) chào đón công dân thứ 90 triệu của đất nước Việt Nam. Nhưng vui nhiều thì buồn cũng lắm. Bởi từ lâu, Việt Nam vẫn bị coi là đất nước quá đông dân so với khả năng phát triển kinh tế. Và việc bùng nổ dân số vẫn chưa thể kiểm soát là một nỗi lo rất lớn, kéo theo nhiều hệ lụy đáng ngại.

 	Phó Chủ tịch nước - Nguyễn Thị Doan, bế trên tay công dân đặc biệt thứ 90 triệu

Phó Chủ tịch nước - Nguyễn Thị Doan, bế trên tay công dân đặc biệt thứ 90 triệu

Tưởng chửng không liên quan, nhưng chính việc Việt Nam xuất hiện công dân thứ 90 triệu ấy đang là một mối lo của nền bóng đá nước nhà. Hiểu một cách đơn giản, tại đất nước có niềm đam mê thể thao nói chung và bóng đá nói riêng lớn như dải đất hình chữ S, thì ngày càng có nhiều cầu thủ nhí. Nhưng đáng buồn là công tác phát triển bóng đá ở Việt Nam vẫn còn quá yếu kém. Và vì thế, không hiểu số phận những tài năng trẻ của chúng ta sẽ đi về đâu?

 	U21 Việt Nam xé rào đi chơi đêm

U21 Việt Nam xé rào đi chơi đêm

Sự lãng phí sẽ ngày càng tăng khi số trẻ em ra đời và tham gia làng túc cầu nhiều thêm. Trình độ quản lý của bóng đá Việt vẫn quá yếu kém, đã thể hiện rõ ít ngày trước, qua bê bối của U21 và U23 Việt Nam .

 	U23 Việt Nam bị tố dàn xếp tỷ số trận đấu, coi thường khán giả

U23 Việt Nam bị tố dàn xếp tỷ số trận đấu, coi thường khán giả

Câu chuyện đông chưa chắc đã vui còn thể hiện ở nhiều mặt của nền bóng đá Việt. Các cầu thủ sai phạm, các nhà quản lý yếu kém nhưng chính NHM nước nhà cũng đáng trách. Trên đất nước Việt Nam , vẫn còn quá nhiều cảnh CĐV xô đẩy, chen lấn vào sân dẫn tới đổ cổng, sập tường. Hay cảnh NHM ẩu đả, xô xát trên các khán đài vẫn diễn ra thường xuyên.

 	Khán giả Nghệ An trèo tường, vượt rào

Khán giả Nghệ An trèo tường, vượt rào

Một đất nước đông dân cần là một đất nước giàu mạnh văn minh. Một nền bóng đá lớn cần có những CĐV, cầu thủ và nhà quản lý tài đức song toàn. Điều đó mong đợi ở dải đất hình chữ S e rằng vẫn là còn xa vời. Đông đúc hiện giờ chỉ giống như sự hỗn mang?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại