Còn ai chưa bị "Chí Phèo" Mourinho mắng?

Khánh Tùng |

Sau một mùa Hè tương đối im ắng như thể đang ẩn mình, Jose Mourinho đích thực bất ngờ... trở lại với những cuộc tấn công bằng miệng liên tiếp nhắm vào Wenger và nhà Rafa Benitez.

Jose Mourinho, sau khi chứng kiến cách các đối thủ đổ tiền để tăng cường lực lượng, đã mỉa mai họ là những kẻ dùng tiền mua chức vô địch. Người đặc biệt, như thường lệ, lại tách Arsene Wenger ra một góc để tấn công.

"Những ai nói rằng Wenger tiết kiệm cần một cái máy tính mới", Mourinho nói. "Với số tiền mà ông ta đã tiêu, Arsenal không thể cứ trốn tránh tư cách ứng cử viên cho chức vô địch mãi được".

Nhưng trong khi việc Mourinho tấn công Wenger được coi là bình thường, vì HLV người Pháp có thể xem như một trong những kẻ thù của Mourinho trong thế giới bóng đá, thì ông thầy người Bồ lại khiến NHM ngạc nhiên khi tấn công cả vợ của Rafa Benitez.

Thực chất, bà Montserrat Seara Benitez là người đã khơi mào cho cuộc chiến, khi nói rằng chồng bà luôn phải đi sửa chữa những sai lầm mà Mourinho tạo ra ở các đội bóng.

Nhưng cách Mourinho phản ứng vẫn khiến người ta ngao ngán: Đến đàn bà mà HLV này cũng chẳng tha.

"Đội bóng duy nhất mà chồng bà ta thực sự thay thế tôi là Inter Milan", Mourinho nói trong cuộc họp báo sau đó. "Ở đó, chỉ trong 6 tháng, ông ta đã phá tan đội bóng hay nhất thế giới".

"Về việc bà ta cứ thích nghĩ cho tôi và nói về tôi", Mourinho tiếp tục, "tôi cho rằng bà ta nên tìm cách giết bớt thời gian rảnh. Thực tế thì nếu bà ta quan tâm tới thực đơn của chồng mình, bà ta sẽ không có nhiều thời gian để mà nói về tôi".

Mourinho rất thích đấu khẩu.

Mourinho rất thích đấu khẩu.

Việc Mourinho liên tiếp tấn công Wenger và nhà Benitez giống như một lời nhắc nhở với cả thế giới, rằng ông không bao giờ chịu yên phận trong tư cách một "người hạnh phúc".

Tấn công và tấn công tất cả mới chính là phong cách của Mourinho đích thực. Bất kỳ kẻ nào dám đứng chắn đường Mourinho đều sẽ nhận được sự "trừng trị" đích đáng, dù đó HLV đối thủ, đội bóng cũ, báo chí, hay Chủ tịch một CLB khác.

Trong khi chờ đợi những màn khẩu chiến nóng bóng nữa có sự tham gia của Mourinho, hãy cùng điểm lại những cuộc đụng độ bằng... miệng thú vị nhất của HLV người BĐN từ khi ông bắt đầu khởi nghiệp.

Barcelona

Mối quan hệ đầy thù hận giữa Mourinho với Barcelona bắt nguồn từ 20 năm trước, khi Mourinho làm trợ lý cho Sir Bobby Robson rồi Louis van Gaal ở đội bóng xứ Catalan, trong giai đoạn từ 1996 đến 2000.

Ở Barcelona, nhiệm vụ của Mourinho là thu thập thông tin về đối thủ và lên các chiến lược phòng ngự. Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên, và có thể nói là nhiệm vụ chính của ông, lại là làm phiên dịch.

Đó là điều mà các CĐV Barcelona không bao giờ quên, và liên tục dùng nó để tấn công Mourinho sau này. Ngược lại, đó cũng chính là lý do Mourinho tự biến Barcelona từ là đội bóng cũ trở thành kẻ thù số 1 của mình.

Vào tháng 3/2005, khi Chelsea tới làm khách ở Nou Camp, tiền đạo Didier Drogba bị rút thẻ đỏ ở phút 56, và Barcelona lội ngược dòng thành công không lâu sau đó.

Mourinho sau trận nói rằng HLV của Barcelona lúc đó, Frank Rijkaard, đã đi vào phòng của trọng tài Anders Frisks trong giờ nghỉ. Cuộc gặp ấy chính là nguyên nhân của những biến cố trong hiệp 2.

Vì phát ngôn này của Mourinho, Frisks chịu áp lực cực lớn, thậm chí còn bị dọa giết, và phải giải nghệ. Volker Foth, người đứng đầu hội đồng trọng tài của UEFA, đã gọi thẳng Mourinho là "kẻ thù của bóng đá".

Và khi hai đội gặp lại nhau cũng ở Nou Camp một năm sau, các khán đài đã đồng thanh hô vang "traductor" - "kẻ thông ngôn" theo tiếng TBN. Nhưng điều đó không hề khiến Mourinho thoái chí.

Sau trận đấu, Mourinho ám chỉ Lionel Messi đã có nhiều pha ăn vạ để kiếm các quả phạt cho Barcelona. "Các anh nói "ăn vạ" thế nào trong tiếng Catalan?", Mourinho hỏi.

Khi Mourinho được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Real Madrid, sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Mourinho đã biến Real Madrid thành đội bóng bị ghét nhất không chỉ ở TBN, mà còn trong lịch sử của chính đội bóng này.

Trận tranh Siêu cúp TBN năm 2011 chứng kiến sự xấu xí bị đẩy lên đến tột cùng. Trong một tình huống lộn xộn, Mourinho đã tranh thủ dùng ngón tay chọc thẳng vào mắt của trợ lý HLV bên phía Barcelona là Tito Vilanova.

Mou chọc tay vào mắt cố HLV Vilanova.

Mou chọc tay vào mắt cố HLV Vilanova.

Khi được hỏi về sự kiện này, Mourinho trả lời tỉnh bơ. "Vilanova là ai vậy? Tôi chẳng biết Vilanova là ai?". Xin nói thêm, khi nói câu này, Mourinho đã cố tình đọc trại họ của Vilanova thành một từ chỉ... bộ phận sinh dục nam!

Arsene Wenger

Một trong những kẻ thù đầu tiên của Mourinho sau khi ông tới dẫn dắt Chelsea là HLV của Arsenal, Arsene Wenger. Thực ra, Wenger cũng có phần lỗi khi thường xuyên bày tỏ trước công chúng sự khó chịu của ông về cách hành xử của đồng nghiệp người Bồ.

Đó cũng chính là lý do Mourinho gọi Wenger là "kẻ dòm trộm".

"Tôi nghĩ rằng ông ta là một trong những kẻ dòm trộm. Ông ta thích nhìn người khác", Mourinho nói về Wenger vào năm 2005. "Có một số kẻ mà trong nhà luôn có một chiếc ống nhòm lớn để xem điều gì đang xảy ra ở những nhà bên cạnh".

"Ông ta nói và nói không ngừng về Chelsea. Có lẽ ông ta đang cảm thấy lo sợ vì chúng tôi. Vì lo sợ, ông ta luôn nói về chúng tôi. Luôn là Chelsea, Chelsea, Chelsea và Chelsea".

Mourinho mâu thuẫn với Wenger như "cơm bữa".

Mourinho mâu thuẫn với Wenger như "cơm bữa".

Khi Mourinho trở lại Chelsea, mối quan hệ này không có dấu hiệu được cải thiện, mà thậm chí còn leo thang lên một mức căng thẳng mới.

Thời điểm Mourinho tuyên bố loại Chelsea khỏi cuộc đua vô địch Premier League hồi tháng 2/2014, Wenger cho rằng HLV người Bồ là người "sợ thất bại". Đáp lại, Mourinho gọi Wenger là... "chuyên gia thất bại".

"Nếu ông ta nói đúng và tôi là một kẻ sợ thất bại, thì đó là vì tôi không thất bại quá nhiều. Tám năm không có danh hiệu mới là thất bại. Ông ta chính là một chuyên gia thất bại".

Rafa Benitez

Mối quan hệ của Rafa Benitez và Jose Mourinho nhìn bề ngoài có vẻ không được mấy nồng ấm. Đơn giản vì Liverpool của Benitez được xem là một trong những đối thủ chính của Chelsea-Mourinho cả ở Premier League lẫn Champions League.

Tuy nhiên, theo Benitez, mối quan hệ của họ chỉ xấu đi từ khi Liverpool bắt đầu thắng Chelsea. "Tôi và Mourinho là những người bạn tốt cho tới khi Liverpool bắt đầu đánh bại Chelsea. Sau đó, có vẻ như ông ta đã thay đổi suy nghĩ về chúng tôi".

Tuy nhiên, những cuộc khẩu chiến hấp dẫn nhất giữa đôi bên lại không diễn ra ở Anh, mà ở Italia. Khi Benitez nhận lời dẫn dắt Inter sau cú ăn ba mà Mourinho mang lại, HLV người Bồ đã "khích lệ" HLV người TBN bằng một gáo nước lạnh:

"Benitez chắc chắn không thể làm tốt hơn tôi".

Nhưng đến khi Benitez cùng Inter giành chức vô địch ở Club World Cup, vinh quang mà Mourinho chưa bao giờ có cơ hội tận hưởng, thì HLV người Bồ lại nói kiểu khác.

"Tôi đã nghĩ rằng với thành công mà tôi tạo ra cho ông ta, thì ít ra tôi cũng phải nhận được một lời cám ơn", Mou nói.

Tuy nhiên, vợ của Benitez, bà Montserrat Seara Benitez, lại nghĩ ngược lại. "Real Madrid là đội bóng cũ thứ ba của Jose Mourinho mà Rafa dẫn dắt", bà nói. "Chúng tôi như là người đi dọn dẹp những đống lộn xộn mà ông ấy để lại vậy".

Tất nhiên, như chúng ta đã biết, bà Benitez đã nhận được sự đáp trả đích đáng từ "Người đặc biệt"...

Pep Guardiola

Thời Mourinho ở Real Madrid, Pep Guardiola giống như một cơn ác mộng của HLV người Bồ. Bắt đầu từ đại thắng 5-0 ở El Clasico, Barca của Pep liên tục khiến Real của Mou phải nhận những thất bại cay đắng.

Mourinho, do đó, đã tìm mọi cơ hội để tấn công Pep Guardiola, hi vọng HLV người Tây Ban Nha nổi cáu và mất tỉnh táo. Nhưng ông gần như đã không thành công.

Người đặc biệt luôn cố tìm cách chọc giận Pep Guardiola.

Người đặc biệt luôn cố tìm cách chọc giận Pep Guardiola.

Nhưng điều đó không thể ngăn được Mourinho cố gắng. Năm ngoái, khi Mourinho đã ở London còn Pep đã tới Bayern Munich, Mourinho vẫn cố bắn ra những lời chỉ trích mới về phía người bạn cũ.

"Nếu bạn yêu những gì mình làm, bạn sẽ không bị mất tóc", Mourinho nói. "Thế mà Guardiola thì hói nặng. Rõ ràng ông ta không yêu bóng đá".

Claudio Ranieri

Hai mùa giải của Mourinho với Inter Milan được đánh giá là quãng thời gian thú vị nhất trong sự nghiệp HLV này. Ở đó, ông đã tấn công tất cả. Và người bị tấn công đầu tiên là Ranieri, chính là người mà Mourinho đã thay thế ở Chelsea hồi 2004.

Ranieri thực tế là người khơi mào khi nói rằng Mourinho thiếu tôn trọng bóng đã Italia khi không chịu xuất hiện ở các buổi họp báo dù chỉ mới tới Serie A được hai tháng. Người đặc biệt tất nhiên không bao giờ chịu bỏ qua.

"Tôi đã học tiếng Italia 5 giờ mỗi ngày trong nhiều tháng để có thể giao tiếp với các cầu thủ, giới truyền thông và các HLV", Mourinho nói. "Trong khi đó, Ranieri đã ở Anh tới 5 năm mà vẫn gặp khó khăn khi nói "chào buổi sáng" và "chào buổi chiều".

Ông ta là ai mà dám bảo tôi phải làm gì?"

Pietro Lo Monaco

Thái độ mà Mourinho đã thể hiện khiến ông không có nhiều bạn bè ở Italia. Một trong những kẻ thù của ông có cả Chủ tịch của đội bóng nhỏ Catania, ông Pietro Lo Monaco.

Lo Monaco là người đã dọa đánh Mourinho sau khi HLV này mỉa mai Inter của ông có thể đánh bại Catania ngay cả khi ông đứng trong khung gỗ. Phát biểu được đưa ra sau khi Inter đánh bại Catania 2-1 ở trận thứ 2 Mourinho cầm quân.

"Về Lo Monaco, tôi chẳng biết ông ta là ai cả", Mourinho trả lời khi được hỏi về phát ngôn của Chủ tịch Catania.

"Cái cái tên Monaco, tôi chỉ biết có Bayern Monaco (Munich), giải Monaco GP, các vị tăng lữ Tây Tạng (monaco nghĩa là thầy tu - PV) và Công quốc Monaco. Tôi chẳng biết Monaco nào khác".

Báo chí Italia

Sau khi bị chỉ trích nặng nề bởi báo chí trong một thời gian dài, Mourinho đã nổi điên lên và gọi cánh phóng viên thể thao của Italia là "những con điếm trí thức".

Ông cũng chỉ trích báo chí Italia thiên vị khi chỉ nhắm vào ông, trong khi những Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti và Ranieri dù chẳng giành được danh hiệu nào (zeru tituli) lại không hề bị chỉ trích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại