Clip: Pha đốt lưới nhà khiến cầu thủ bị ám sát

Lupo |

Cái chết của trung vệ Andres Escobar là thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử World Cup.

Ngày 22/6/1994, Colombia gục ngã trước ĐT Mỹ ở vòng bảng World Cup. Trong trận đấu đó, hậu vệ Escobar đã có một bàn đốt lưới nhà.

Colombia sau đó phải về nước sớm. Escobar, người bị coi là tội đồ, phát biểu: "Cuộc sống không dừng lại ở đây. Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước. Dù mọi thứ có khó khăn thế nào, chúng ta vẫn phải vững vàng".

Nhưng rồi chỉ vài ngày sau khi trở về Colombia, hậu vệ này đã bị ám sát bởi những kẻ quá khích. Hơn 20 kể từ cái chết của anh, các CĐV Colombia và người hâm mộ bóng đá nói chung vẫn luôn bị ám ảnh.

Bàn phản lưới của Escobar:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại