Chuyện "mất ăn Tết" giờ mới kể của HLV Hữu Thắng

Đoàn Dự |

Hữu Thắng chạy đôn, chạy đáo để lo công việc trên ĐTQG Việt Nam nhưng thực tế từ khi mọi chuyện còn trong trứng nước, anh đã phải bỏ cả Tết để suy nghĩ.

Trước Tết Nguyên đán không lâu (28/1), HLV Miura bị VFF thanh lý hợp đồng sớm. Vì thế, chiếc ghế nóng ở ĐTQG Việt Nam bất ngờ trống và người ta tự hỏi ai sẽ điền tên mình vào đó.

Rất nhanh, VFF đưa ra vài cái tên HLV nội, nổi trội có Hữu Thắng và Huỳnh Đức, để bổ nhiệm thay ông thầy Nhật.

Những cuộc thương thảo diễn ra chóng vánh, bí mật và đến bây giờ, người ta mới có thể biết chính xác, sau khi Hữu Thắng đã chính thức ký hợp đồng với VFF.

Cuộc gặp đầu tiên giữa VFF với HLV Hữu Thắng diễn ra hồi đầu tháng Hai, khi chỉ còn độ 10 ngày nữa là Tết. Để chuẩn bị cho cuộc trao đổi với Tổng thư kí Lê Hoài Anh, khi đó cựu HLV SLNA đã phải bỏ dở hết các kế hoạch sắm sửa đón Tết.

HLV trưởng ĐTQG Việt Nam
Nguyễn Hữu Thắng
"Tôi xin nhấn mạnh là danh sách tập trung ĐTVN lần này không có sự can thiệp nào bởi tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Riêng về trường hợp có gọi Ngọc Hải hay không là tôi dựa trên các tiêu chí chuyên môn chứ không phải vì tình thân" - Hữu Thắng vừa chia sẻ trên Vietnamnet về trường hợp Quế Ngọc Hải.

Sau cuộc gặp, anh cũng dồn tâm sức vào nghiên cứu lời mời của VFF và chuyện Tết nhất đành để... vợ lo toan.

Khi Tết chỉ còn vài ngày nữa, VFF có buổi gặp thứ hai với Hữu Thắng. Và rồi chuyện HLV này sẽ chính thức thay thế Miura trở nên rõ ràng hơn ở buổi gặp mặt thứ ba.

Chính vì coi như đã chắc suất lên làm HLV ĐTQG Việt Nam như thế, Hữu Thắng tiếp tục dồn toàn bộ sức lực cho công việc mới.

Suốt dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, thay vì nghỉ ngơi, dạo chơi với gia đình, bạn bè, anh dành thời gian theo dõi các băng ghi hình trận đấu của ĐTQG Việt Nam.

Ngay sau khi ra Tết, Hữu Thắng cũng chạy đôn, chạy đáo khắp cả nước để ngắm giò cầu thủ Việt Nam.

Ngay sau khi ra Tết, Hữu Thắng cũng chạy đôn, chạy đáo khắp cả nước để "ngắm giò" cầu thủ Việt Nam.

Những ngày ra Tết, người ta cũng thấy Hữu Thắng đi khắp sân cỏ cả nước trong mỗi vòng đấu V-League, để tìm ra lực lượng mạnh nhất cho 2 trận sắp tới gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq (vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á).

Sự nghiêm túc của Hữu Thắng là khỏi phải bàn vì như anh nói, mình đang nỗ lực làm việc vì danh dự và khát khao của bản thân.

Với một con người giàu đam mê và tự trọng như Hữu Thắng, 2 động lực ấy còn lớn lao hơn cả những nhu cầu cơ bản của con người. Mong rằng, một dịp “mất ăn Tết” của Hữu Thắng sẽ mở ra nhiều cái Tết tươi đẹp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại