Chuyện “lạ” về chiến tích của “dị nhân 1 phút” người Việt

Kinh Vân |

Không ít cao nhân trong làng võ Việt Nam đang tỏ ra kinh ngạc trước chiến tích quá đỗi phi thường của “dị nhân 1 phút” Lương Ngọc Huỳnh.

Mới đây, Chưởng môn Lâm Sơn ĐộngLương Ngọc Huỳnh đã chia sẻ về việc anh thi đấu cả nghìn trận, và không lần nào quá một phút.

Trước chiến tích của Lương Ngọc Huỳnh, rất nhiều người yêu võ Việt đã bày tỏ sự kinh ngạc và muốn tìm hiểu rõ hơn.

Chia sẻ về những trận đấu của Chưởng môn Lâm Sơn Động, một vị cao niên, danh vọng đứng hàng đầu làng võ Việt hiện tại nói:

“Đây là lần đầu tôi nghe thấy chuyện này. Anh ấy đấu ở đâu, đấu với ai? Chưa nói tin hay không, nhưng tôi nghe nó lạ.

Tôi sinh sống ở Việt Nam mấy chục năm nay, ở đây các võ sư, các bậc thầy cũng chưa đấu với nhau bao giờ. Nên chuyện anh ấy thi đấu tôi không hiểu.

Còn tôi thường đấu với các học trò rất nhiều, khắp cả thế giới. Tôi sang Nga, Nepal, Pháp, Thụy Sĩ… dạy họ, đấu tượng trưng để dạy. Còn đấu như anh ấy nói tôi không hiểu”.

Khi được kể rõ hơn về 3 chiến tích của võ sư Lương Ngọc Huỳnh đã đăng trong bài “"Dị nhân 1 phút" người Việt không địch thủ từ Trung Quốc sang Nga”, vị cao nhân trên tiếp:

“Tôi nghe hơi lạ. Bản thân tôi chưa đánh đả lôi đài, nhưng đã nghe nhiều. Đánh với các võ sư thế giới không đơn giản đâu, vì bản thân tôi đã dạy họ nhiều nên biết.

Thể lực họ rất tốt, mọi thứ khác đều tốt. Kể cả tôi đây, khi mình dạy, hạ đối phương chỉ vài giây. Nhưng khi thi đấu, giữa các cao thủ với nhau thì khác đấy”.


Những chiến tích của Lương Ngọc Huỳnh gây nhiều sự ngạc nhiên.

Những chiến tích của Lương Ngọc Huỳnh gây nhiều sự ngạc nhiên.

Sau nhiều phân tích, suy ngẫm, ông chốt lại:

“Thật sự Việt Nam chưa từng có đả lôi đài sau khi hòa bình lập lại. Chuyện quyết ăn, quyết thua chỉ hay diễn ra ở thời Pháp thôi.

Thời nay đánh đều có bảo hiểm, chứng giám của nhà nước. Các cao thủ thi đấu đều phải có nhân chứng, vật chứng, ở đâu, thời gian nào? Còn kể như này thì khó. Chuyện này không đùa được đâu. Bản thân tôi cũng thấy điều này lạ.

Còn trong khi dạy, bản thân tôi có khi cũng hạ đến 5 – 7 thằng tây. Họ ra đòn tượng trưng cho mình dạy thì mới được như thế. Khi thi đấu, ai cũng có sở trường, sở đoản nên khó lắm.

Còn các võ sư Việt Nam dạy ở đâu thì dạy, ra nước ngoài cũng rất khiêm tốn”.

Cũng theo chia sẻ từ một vị cao nhân khác của làng võ Việt, ông nhận định các chiến tích của Lương Ngọc Huỳnh là rất khó tin.

“Trên thế giới chuyện 1 trận đấu đỉnh cao, diễn ra trong vài giây hoặc vài chục giây chẳng hiếm. Nhưng chuyện một người thi đấu cả nghìn trận, lúc nào cũng thế thì quá lạ.

Nói đơn giản, trong sự nghiệp của anh, được chục trận như thế đã khó. Vì nó chỉ là yếu tố bất ngờ, “ăn may” thôi.

Còn đã là cao thủ đánh với nhau, thông thường rất khó để làm điều đó”.

Ngoài nhận định của 2 cao nhân hàng đầu làng võ Việt, một độc giả từ Nga (xin phép được giấu tên) cũng gửi về những thắc mắc.

“Đọc bài về võ sư Huỳnh, tôi có vài thắc mắc thế này.

Nhân vật Dima, tôi không rõ đó là ai và cụ thể đoạt HCB Olympic võ tự do năm nào. Vì chỉ có tên thôi thì rất khó để chứng thực.

Nhân vật Igore cũng thế. Tôi đọc bài về võ sư Huỳnh thấy rất lạ, nên đã thử tìm hiểu về các nhà vô địch Sambo tại Nga, chưa thấy ai vô địch 10 năm liền có cái tên ấy”.

Trên thực tế khi trả lời phỏng vấn, Chưởng môn Lương Ngọc Huỳnh cũng chưa nhớ chính xác tên họ của nhân vật Dima, cũng như các thông tin liên quan đến danh hiệu tại Olympic.

Về nhân vật Igore, quả thật rất khó để kiểm chứng việc vô địch Sambo Nga 10 năm liên tiếp. Trước thắc mắc của độc giả, cũng như ý kiến của nhiều chuyên gia võ thuật Việt Nam, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với Chưởng môn Lương Ngọc Huỳnh để làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại