Chuyện cổ tích mua vé xem U19 Việt Nam thi đấu

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Cơn sốt vé xem U19 Việt Nam đang bị đẩy lên đỉnh điểm mấy ngày qua. Tuy nhiên vẫn có những người không bị làn sóng phe vé làm mờ mắt.

Đây là câu chuyện lạ lùng và xúc động được kể lại bởi một người đã xếp hàng mua vé xem U19 Việt Nam tại Mỹ Đình:

Có mặt từ 11h30 tại Mỹ Đình, tôi ở 1 tỉnh gần Hà Nội đến đây mong ước có được tâm vé vào xem bán kết vì đã có lời nhờ ông anh đăng kí giúp vé ở các bạn VFS. Biết mình đến sân, rất nhiều anh em của mình quen chưa có vé đã nhờ: "Em à có vé chưa kiếm giúp anh 1 cái", "Em à anh đang từ Hải Phòng đi xe máy lên, kiếm anh 1 cặp cho anh với thằng em" rồi thì "Em à 30 phút nữa xe từ Đô Lương, Nghệ An tới Mỹ Đình, chú kiếm vé cho anh, em đang ở Mỹ Đình thì kiếm giúp anh cái vé ngoài rẻ rẻ khoảng 300.000đ đổ xuống thôi" .

Thế là tôi tiếp tục đi ra chốn chợ người phe vé. Nghe những lời rao "700k/1 cặp khán đài C, D không mua đi chỗ khác" hay "Triệu hai một cặp B đẹp em ơi" mà tôi thấy choáng, tiền đâu mua hộ bạn bè bây giờ.

Và bất ngờ đã đến, có tiếng hỏi: "Chú ơi mua giùm cháu vé đi cháu về". Tôi đứng ngay bên cạch tưởng là phe vé thôi vì ở đây thiếu gì . Ông chú kia tầm khoảng hơn 40 tuổi hỏi: "Bao nhiêu?". Các bạn đoán được không, người thanh niên nói: "50.000 vé D chú à , cháu xin 10.000 công cháu xếp hàng". Tôi giật nảy mình và phân vân không biết đây là chuyện cổ tích hay cậu kia rao bán vé giả.

Người hâm mộ khát vé đến mức đôi khi không giữ được bình tĩnh

Người hâm mộ khát vé đến mức đôi khi không giữ được bình tĩnh

Không chỉ tôi mà những người đứng cạnh tôi không khỏi bàng hoàng. Vì bình thường khá ác cảm với dân phe vé, tôi bắt chuyện với cậu ấy ngay lúc đó:
- Uống nước nói chuyện em ơi , sao em bán vé rẻ thế , anh cũng đang tìm mua còn vé không em - Tôi hỏi.
- Vâng trà đá một lúc thôi nhé, em phải về xem TV, em có mỗi 1 vé - Cậu thanh niên kia đáp.
- OK. Sao em bán giá đó , em biết những người đứng cạnh em (nói nhỏ) bán 400.000/vé đó em.
- Em không thích. Em là sinh viên Bách Khoa, xếp hàng mấy hôm trước để mua được vé trận bán kết đi xem U19 đá sau khi xem được trận đầu sướng quá anh à - Chàng thanh niên cười trả lời.
- Sướng thế sao không vào mà xem, bán làm gì em, sao không bán cao tý để về nhà xem cho đỡ thèm.
- Hôm trước em đi xe máy ra gửi xe hết 20.000, mua nước hết 20.000 . Hôm nay nói thực với anh là em hết tiền vừa đổ xăng 20.000 còn mỗi 30.000 thôi, ra đến nơi gửi xe chạy từ đầu này đến đầu kia chỗ nào cũng 50 ngàn anh à . Thôi đành bán về về nhà xem TV vậy anh à - Cậu sinh viên buồn buồn.
- Thế anh không biết anh lấy cho chú 100.000 công chú xếp hàng.
- Thôi em cảm ơn, làm thế thì em khác gì mấy người kia khiến em không vào được sân - Cậu sinh viên vẫn buồn, đáp lại lời tôi.

So với mức giá "trên trời" mà dân phe vé đưa ra, số tiền mà chàng sinh viên bán được quả là quá nhỏ. Câu nói cuối của cậu rất đáng suy ngẫm "làm thế thì em khác gì mấy người kia khiến em không vào được sân". Nếu ai cũng suy nghĩ được như vậy thì sẽ chẳng xảy ra tình trạng người hâm mộ khổ vì mua vé nữa.

Theo thăm dò vào cuối ngày hôm qua, mức giá chợ đen vẫn tiếp tục tăng không ngừng. Với  mệnh giá gốc 100.000 đồng/chiếc giờ đã được dân phe tăng lên 3 triệu đồng. Vé mệnh giá 40.000 đồng thậm chí còn tăng với tỷ lệ cao hơn, 40 – 50 lần gần mức 2 triệu đồng.  mệnh giá 70.000 đồng cũng tăng lên hơn 2 triệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại