“Thanh niên cứng” chia sẻ kinh nghiệm độc, “ép giá” dân phe vé

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Trong khi NHM đang sục sôi vì dân phe tăng giá vé xem Chung kết U19 ĐNÁ quá cao, vẫn có nhiều thanh niên “tỉnh” và “cứng” tự tin vào khả năng mua giá rẻ!

Trước giờ khai màn trận Chung kết U19 ĐNÁ giữa Việt Nam vs Nhật Bản, vấn đề “nóng” nhất với NHM là làm sao để có được 1 chiếc vào trong SVĐ Mỹ Đình. Lý do là bởi vé hiện giờ đã được VFF bán hết, lượng còn trôi nổi trên thị trường đều chỉ có từ nguồn dân phe. Mức giá đang được giới này đẩy lên từng giờ, vào thời điểm 11h sáng ngày 12/9, đỉnh điểm đã có người rao bán 1 cặp vé đẹp với giá 4 triệu đồng.

Vậy, làm thế nào để kiếm được 1 cặp vé từ dân phe với giá rẻ? Dưới đây là một chia sẻ của “thanh niên cứng” về cách “ép giá” những người buôn hàng chợ đen.

“Sát giờ đá em thong thả ra sân, vào gara nhà bạn gửi xe rồi thong thả ra sân nhìn thấy thằng phe nào ôm 1 đống vé là em nhảy vào ép giá. Trong sân có hò hét thế nào thì cũng phải rất bình tĩnh và thong thả. Đảm bảo sau 15, 20 phút các cụ sẽ có được điều mình mong muốn. Như em hôm qua vào sân muộn 15 phút, vào vẫn kịp xem bàn thắng đầu tiên, mua 300.000 đồng 1 cặp cửa giữa khán đài A. Mua xong rồi vẫn thấy hơi “hố”!”

Chia sẻ về kinh nghiệp ép giá dân phe vé của một thanh niên cứng!

Chia sẻ về kinh nghiệp ép giá dân phe vé của một "thanh niên cứng"!

Chỉ vài dòng chia sẻ ngắn ngủi, có thể cô đọng những nguyên nhân giúp CĐV nói trên mua được rẻ là:

+ Đi sát giờ: Khi đó, nhiều dân phe vé vì đòi giá cao nên không bán được, bị tồn đọng 1 lượng lớn vé. Lúc này thì lượng người mua đã giảm đi đáng kể, nên bỗng nhiên cung nhiều hơn cầu (CĐV nói trên đã chú ý chọn dân phe nào còn đọng lại nhiều “hàng” nhất, sẽ cần đẩy gấp hơn các dân phe vé khác).

+ Bình tĩnh: Đây là tiêu chí hàng đầu cần trong mọi cuộc thương lượng.

Tuy nhiên, để có cơ hội mua được những chiếc vé giá rẻ như trên, sẽ có không ít rủi ro mà người săn tìm phải chịu. Đó là nếu không thể mua được , thì chắc chắn không còn cơ hội xem trực tiếp trận Chung kết nữa. Khi đó, việc tìm một màn hình tivi để xem cũng rất khó khăn. Ngay cả khi đã mua được vé, do vào muộn nên sẽ rất khó tìm được 1 chỗ xem có góc nhìn ổn, chứ đừng nói đến việc tìm về được đúng số ghế đã mua.

***

Ngoài câu chuyện của fan U19 kể trên, còn một kinh nghiệm khác đang được các bạn trẻ chia sẻ, về cách làm sao... không có vé vẫn được vào sân xem U19 Việt Nam thi đấu!

"Kinh nghiệm đi xem bóng (U.19) mà không mất vé

1. Đi muộn 30 phút vào miễn phí (xin mấy anh bảo vệ một chút họ cho vào liền. Đã thử nghiệm và thấy thành công)

2. Đi sớm 2 giờ đồng hồ. Mặc áo đỏ đồng có dòng chữ "Việt Nam Chiến Thắng" đứng ngoài chờ đoàn cổ động viên Việt Nam (Họ được vào miễn phí). Rồi xin anh trưởng đoàn (Khéo miệng) cho vào cùng...", bạn có biệt danh N.T.Đ viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại