Sau khi Man United hòa West Brom 5-5, Sir Alex Ferguson đã không dành thời gian cho giới truyền thông mà chỉ tri ân các khán giả cũng như BHL, BLĐ của đối thủ.



Sir Alex tri ân NHM trong ánh mắt tiếc nuối của các học trò


Lần cuối cùng Sir Alex chui vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc
Trước đó, Sir Alex Ferguson đã tới sân The Hawthorns bằng xe bus:

CĐV West Brom chờ Sir Alex bước xuống xe

Ông già gân xuất hiện



Sir Alex và các học trò rời xe bus tiến vào sân của West Brom

Sir Alex gặp chủ tịch West Brom, Jeremy Peace, và được tặng 1 chiếc bánh đặc biệt


Sir Alex và GĐĐH David Gill chụp ảnh chung khi nhận quà tri ân từ West Brom

Sir Alex bước vào sân đấu trong sự chào đón của cầu thủ và NHM 2 đội


Một CĐV đã nhanh nhảu nghĩ tới những khẩu hiệu cổ vũ David Moyes

Một fan nữ tri ân Sir Alex

"Chơi chữ" mừng Sir Alex

NHM Man United dùng bom khói đỏ tạo hiệu ứng

NHM trích câu nói nổi tiếng của Sir Alex Ferguson sau trận chung kết Champions League năm 1999


Sir Alex "tặng" linh vật của West Brom một bã kẹo cao su đã được gói kỹ trong giấy!


Hai CĐV mưu trí đã mua hàng trăm ấn phẩm đặc biệt được West Brom phát hành nhân trận đấu cuối của Sir Alex Ferguson

Các cầu thủ Man United đã có một trận đấu hưng phấn nhưng không thực sự xuất sắc

Sir Alex chào NHM

Ông già gân ôm HLV Steve Clarke của West Brom

Sir Alex Ferguson lên xe bus về Manchester