Chùm ảnh: CĐV Việt Nam trên “thành phố ma” Nay Pyi Taw

Đoàn Dự |

Ngày hội bóng đá U19 châu Á sắp diễn ra nhưng Nay Pyi Taw lại hoang vắng, đìu hiu đến dễ sợ…

Nhóm 6 bạn trẻ Việt Nam đã tới nước bạn từ tối 7/10 rồi sau đó tìm xe đến Nay Pyi Taw ngay trong đêm.

“Hello Myanmar! Đói, mệt. Nay Pyi Taw thẳng tiến và bữa cơm đầu tiên trên đất khách (có người không dám ăn :)). Nhìn Toilet mà không dám đi, đau tim vì lộn tiền. Dự là đến Nay Pyi Taw 3 giờ sáng (giờ Việt Nam), nhà nghỉ chưa có, 3G chập chờn, mắc. Đúng bài đi bụi luôn, từ đây đến sáng chắc còn nhiều cái "dzui". U19 Việt Nam ơi! Có hiểu nỗi khổ của tui, hic” – Đỗ Hoàng Yến, trưởng ban hậu cần của Hội CĐV bóng đá Việt Nam (VFS) chia sẻ.

Nghi vấn Công Phượng có bạn gái cực xinh Nghi vấn Công Phượng có bạn gái cực xinh

Công Phượng chụp ảnh cùng Phương Anh khá thân mật làm dân mạng đoán già đoán non rằng em họ của Tiến Dũng chính là bạn gái của tiền đạo hàng đầu tuyển U19 Việt Nam.

Vào lúc 3h sáng 8/10, Hoàng Yến và các bạn đã tới được Nay Pyi Taw, nơi sẽ diễn ra 2 trận gặp Hàn Quốc và Nhật Bản của U19 Việt Nam.

“Đến Nay Pyi Taw lúc 3h00 sáng, lang thang bờ bụi, vật vờ chợp mắt tại bến xe chờ trời sáng và tham quan sân vận động Wunna Thekdi lúc 5h sáng. Tốn khoảng 20.000 kyats (khoảng 400.000 VNĐ) tiền taxi chỉ cho việc đi kiếm cái khách sạn giữa đồng không, mông quạnh gần gần sân bóng nhưng cuối cùng thì chỉ có 1 cái khách sạn này. Thôi ở tạm vậy.

P/s: Đối diện thui nha cả nhà =))” – Yến tiếp tục chia sẻ tới NHM bóng đá tại quê nhà những khó khăn mà nhóm bạn gặp trên đất Myanmar khi theo cổ vũ U19 Việt Nam.

Trong khi đó, cảm nhận của Nguyễn Ân về Nay Pyi Taw có phần… rùng rợn. Chàng trai sinh năm 86 ví nơi này như một thành phố ma vì quá hoang vắng, đìu hiu. Nhưng ngay sau đó, mọi sự quan tâm của Ân hướng về một cái trống “tưởng tượng” nào đó mà anh chàng muốn để cổ vũ U19 Việt Nam được sung nhất có thể.

“Một ngày khám phá Nay Pyi Taw, mọi điều đều may mắn và thuận lợi... Nhưng đang thiếu cái Trống, đang chờ khách sạn báo tin là có tìm Trống được hay không!!! Mọi người ở nhà đã chuẩn bị gì chưa?” – Nguyễn Ân viết trên facebook cá nhân.

Chia sẻ kĩ hơn về thuận lợi trong 1 ngày thăm quan Nay Pyi Taw, Hoàng Yến viết:

“Đi đâu mình cũng có trai.

Đi đâu cũng có thằng "Dzai" theo mình"

Giỡn chơi chứ từ qua nay đặt chân tới Myanmar lạ lẫm này chợt nhận ra 1 điều: Người dân ở đây rất thân thiện. Được sự giúp đỡ của bác taxi chỉ dẫn cặn kẽ và đi tìm xe giùm xuống Nay Pyi Taw. Hôm nay đang lòng vòng tìm cách di chuyển đến sân tập của U19 Việt Nam thì gặp được anh này chạy tới "Can i hepl u?" Má ui! Tìm được người nói được tiếng Anh ở đây chẳng khác nào vớ được vàng. Không biết là do tiếng Anh của tui nó dở ảnh không hiểu hay do sắc đệp "mỹ nhân ngư" của tui mà ảnh tình nguyện xách xe chở 5 mạng lòng vòng chỉ chỗ ăn trưa, tìm sân tập U19, rồi lòng vòng Naypyitaw, rồi còn nhậu nữa chứ hehe. Mấy đứa kia phải cảm ơn chị nghe chưa =))

Thanks you so much my friend. I hope to see you again”.

Vào chiều nay, nhóm 6 CĐV sẽ tới SVĐ Wunna Theikdi để cổ vũ cho U19 Việt Nam thi đấu với U19 Hàn Quốc. Dù lực lượng mỏng nhưng với sự chuyên nghiệp, chắc chắn nhóm bạn sẽ tạo nên náo động trên các khán đài hòng động viên tinh thần cầu thủ dưới sân.

Xem thêm ảnh 6 CĐV Việt Nam trên đất Myanmar

Nhóm CĐV Việt Nam trước khi bay sang Myanmar

Nhóm CĐV Việt Nam trước khi bay sang Myanmar

Đã đến Nay Pyi Taw

Đã đến Nay Pyi Taw

Cùng khám phá một phần Myanmar

Cùng khám phá một phần Myanmar

Khách sạn... đối diện nơi nhóm CĐV Việt Nam ở

Khách sạn... đối diện nơi nhóm CĐV Việt Nam ở

Sẵn sàng cổ vũ U19 Việt Nam

Sẵn sàng cổ vũ U19 Việt Nam

Dùng bữa tối nào!

Dùng bữa tối nào!

Mọi người đang trong tâm trạng rất vui vẻ dù mệt phờ

Mọi người đang trong tâm trạng rất vui vẻ dù mệt phờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại