Chỉ còn là bộ da màu đỏ!

Trường Huy |

Ông Van Gaal túng đến độ phải tung một trung vệ mới 19 tuổi vào sân, đó là McNair để thay Rojo phải rời sân bằng cáng...

Số ông Van Gaal đỏ bao nhiêu ở World Cup 2014 khi dẫn dắt tuyển Hà Lan thì đen bấy nhiêu kể từ khi về làm HLV trưởng Manchester United (M.U). Từ đầu mùa đến giờ, M.U cứ trồi sụt thất thường. Mặc dù các ông chủ của đội bóng này cũng chịu chi cho Van Gaal mua sắm, nhưng chưa có một cầu thủ nào mang lại niềm tin cho những người yêu “quỷ đỏ”.

Như Di Maria chẳng hạn, chỉ chơi được vào trận đầu khi khoác áo M.U, còn sau đó cũng khá thất thường. Như đêm qua, trong trận derby thành Manchester, nhiều lúc người xem có cảm giác không biết Di Maria có chơi trận này hay không! Thậm chí có một tình huống hiếm hoi ở phút 77 đối diện thủ môn, nhưng Di Maria cũng kết thúc quá đơn giản.

Cầu thủ U19 sảng khoái với 10 ngày nghỉ bên gia đình, bạn bè Cầu thủ U19 sảng khoái với 10 ngày nghỉ bên gia đình, bạn bè

Sau chuỗi ngày căng sức thi đấu cả ở trong và ngoài nước, các cầu thủ U19 được trở về nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè.

Trong trận derby được xem là trận cầu đinh của Premier League tuần này, ông Van Gaal thật đen đủi khi một học trò bị truất quyền thi đấu ở phút 39, đó là Smalling. Rồi hiệp hai diễn ra mới 8 phút, M.U lại nhận thêm một mất mát lớn khi trung vệ Rojo phải rời sân bằng cáng cứu thương. Chẳng còn cách nào khác, ông Van Gaal đưa trung vệ McNair mới 19 tuổi vào trám chỗ trống của Rojo để lại.

Xưa nay, hiếm có trung vệ nào ở tuổi chưa đến 20 mà đảm đương được vị trí chốt chặn trước khung thành, trong những trận cầu đầy căng thẳng như kiểu derby thành Manchester. Nên nhớ, McNair tuy là một cầu thủ trẻ được đánh giá cao, nhưng chỉ mới là ở dạng tiềm năng. Ký hợp đồng với M.U từ năm 2011, nhưng trận đầu tiên mà anh được thi đấu chỉ mới cách đây hơn một tháng (hôm 27-9) khi gặp West Ham United!

Ít người hơn, khủng hoảng lực lượng đến độ phải xài tới một cầu thủ măng non, lại chơi trên sân khách, nên M.U phải thua là điều đương nhiên. Kể từ khi Rojo rời sân và McNair thay thế, M.U chịu sức ép khủng khiếp từ các chân sút của Manchester City (M.C). Và chuyện phải đến đã đến vào phút 63, khi Clichy có bóng trống trải bên cánh trái. Anh thoải mái đến độ đủ thời gian để nắn nót một đường chuyền vào giữa cho Aguero - người dễ dàng thoát khỏi hai trung vệ của M.U - để thực hiện một cú đệm lòng mở tỉ số 1-0.

Nhưng cũng còn một chút may cho ông Van Gaal, đó là M.U đã không bị vỡ trận, không phải thua một trận muối mặt, khi các cầu thủ thi đấu hết sức lăn xả. Ngay cả Rooney mới trở lại nhưng cũng tận tụy chơi bao sân, lên về không mệt mỏi. Và nữa, nếu trọng tài bắt chính xác hơn, có lẽ M.U phải nhận ít nhất một quả phạt đền khi Fellaini phạm lỗi với Aguero trong vòng cấm ở phút 60.

Cũng cần nói thêm là ở phút 42, Fellaini Aguero cũng đã một lần va chạm mà các cầu thủ M.C đòi trọng tài quả phạt đền. Tuy nhiên, tình huống này có thể bỏ qua vì Aguero có bóng trong tư thế lưng quay về phía khung thành De Gea. Vì vậy, một cú chích nhẹ bằng mũi giày của Fellaini vào cổ chân phải của Aguero chưa thật đáng để trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Thua một bàn hay thua nhiều bàn thì cũng là thua. Lịch sử 151 lần gặp gỡ giữa hai đội vẫn còn nghiêng phần thắng về cho M.U, nhưng phần nhiều là nhờ vào quá khứ. Còn hiện tại, trận thắng đêm qua đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp của M.C trong trận derby thành Manchester.

Hùm chết để da. Có lẽ ở thời điểm này, M.U chỉ còn là một bộ da màu đỏ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại