Chelsea đại thắng, Mourinho bất mãn ra mặt

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Tối qua Chelsea đại thắng Norwich 3-1 nhưng HLV Mourinho vẫn tức giận ra mặt.

“Demba Ba đáng lẽ nên ghi bàn trong những phút đầu của hiệp 2. Tôi nghĩ đã có một cơ hội rất dễ để ghi bàn. Cậu ấy đưa bóng vào lưới, chúng tôi dẫn trước 2-0, tất cả mọi người đều có thể về nhà mà chẳng đau tim ở cuối trận. Sau đó, bằng cách không ghi bàn, chúng tôi đã tạo cơ hội cho họ. Họ ghi bàn và chúng tôi gặp rắc rối”, HLV Jose Mourinho tỏ ra tức giận vì sự kém cỏi của hàng công.

Ngay phút thứ 4 trận đấu trên Carrow Road, Demba Ba đã lập công nhưng đáng tiếc lại là qua một pha kiến tạo chứ không phải ghi bàn. Cho đến giờ phút này, hàng công Chelsea vẫn đang quá im ắng mà phải trông chờ sự tỏa sáng của hàng tiền vệ. Hẳn nhiên khi các tiền đạo tỏ ra bất lực thì hiểm họa vẫn khôn lường với Chelsea, và chiến thắng sẽ chỉ có ý nghĩa nhất thời.

 	Cole dính chấn thương tối qua

Cole dính chấn thương tối qua

Ngoài việc không hài lòng với hàng tấn công, khi Eto’o được tung vào sân ở phút 73 song cũng bất lực, thì Mou còn phiền lòng bởi Ashley Cole dính chấn thương.

“Tôi không biết Cole đã phải nén đau xương sườn khi quyết định thay cậu ấy ra, đó là một thay đổi chiến thuật. Khi chúng tôi trở về, Cole sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi hy vọng Cole sẽ ổn và Tam sư cũng mong như vậy”, Người đặc biệt chia sẻ.

Sắp tới, Anh sẽ có 2 trận VL WC 2014 quan trọng gặp Montenegro và Ba Lan. Với chấn thương vừa rồi, khả năng Cole phải vắng mặt không hề nhỏ. Tuy nhiên theo Mourinho thì hậu vệ người Anh không chấn thương quá nặng.

Xem clip trận này

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại