Cảm ơn cầu thủ số 12!

Triệu Mẫn |

Trận tranh hạng 3 SEA Games 28, CĐV Việt Nam vẫn phủ đỏ khán đài SVĐ Singapore.

Đó là một hình ảnh khiến những người yêu bóng đá Việt Nam thấy ấm lòng. Và chắc chắn, cũng là động lực lớn lao khiến các cầu thủ vững chân hơn trong những bước chạy mai sau.

Trong bất cứ một môn thể thao nào, yếu tố khán giả luôn là một điều quan trọng ảnh hưởng đến tâm lí VĐV. Bóng đá cũng không ngoại lệ.

Trận bán kết cách đây 2 ngày, ĐT U23 đã có thất bại khó hiểu trước U23 Myanmar. Đó là một trận thua không ai có thể nghĩ tới và tưởng tượng đến.

Sau trận đấu, các cầu thủ khóc, NHM hoang mang. Đã có nhiều làn sóng nổ ra giữa những người yêu bóng đá Việt.

Một nửa quyết định quay lưng, chĩa mũi dùi vào cầu thủ, nửa còn lại vẫn an ủi họ động viên họ vững vàng mà đứng dậy, bắt đầu hành trình mới.

NHM là tài sản lớn nhất mà các cầu thủ bóng đá có được. Ảnh: Zing

NHM là tài sản lớn nhất mà các cầu thủ bóng đá có được (Ảnh: Zing.vn).

Từ xưa đến nay, những cầu thủ Việt Nam luôn được coi là con cưng của NHM. Giận có thể giận, nhưng càng giận lại càng thương, càng không thể buông bỏ được.

Từ sau những thất bại, những scandal nhấn chìm bóng đá nước nhà vào hố đen, các cầu thủ ngoảnh lại vẫn thấy hình ảnh CĐV trong mỗi hành trình. Họ vẫn mang kèn, trống, cờ, hoa đồng hành cùng trong mỗi cuộc chiến.

CĐV nhiệt tình trong các màn cổ vũ tinh thần cầu thủ

CĐV nhiệt tình trong các màn cổ vũ tinh thần cầu thủ

Chẳng thế mà đội trưởng của U23 Myanmar trước trận chiến bán kết đã chia sẻ điều e ngại nhất là độ cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam.

Từ những tín hiệu le lói về sự hồi sinh của bóng đá Việt qua lứa U19, qua những cầu thủ U23 đủ khả năng nhấn chìm Iran tại kì ASIAD năm ngoái, NHM càng trông chờ vào kì SEA Games với các cầu thủ trẻ hôm nay.

Tuy ước mơ giành HCV một lần nữa thất bại nhưng qua giải đấu, người ta lại thấy niềm yêu của CĐV với những cầu thủ nước nhà không bao giờ thay đổi.

Những màn hát hò, nhảy múa, cùng khóc, cùng cười, những lời động viên trong các trận đấu là một món ăn tinh thần lớn nhất của các cầu thủ mỗi khi ra sân.

SEA Games 28, chúng ta thất bại khi chưa chạm tay tới đỉnh cao, nhưng có lẽ niềm an ủi lớn nhất với U23 Việt Nam là biết mình đã chiến thắng trong tim mỗi NHM.

Những CĐV chân chính, những "Cầu thủ số 12" chắc chắn sẽ là tài sản lớn trong mỗi hành trình chinh phục tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại