Cái vung tay và bộ vest của Hữu Thắng

Triệu Mẫn |

Hình như chưa một vị HLV nội nào tự tạo dựng cho mình phong cách bảnh bao, mạnh mẽ được như Hữu Thắng trong mỗi lần xuất hiện, khiến học trò nể phục còn fan nữ "phát cuồng".

90 phút trên sân Mỹ Đình gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc), người ta không thấy phút ngồi xuống nghỉ ngơi nào của Hữu Thắng. Luôn luôn là cái dáng vóc cao thẳng với phong cách ăn mặc như một tài tử đứng sát đường biên.

Phải nói rằng, đã lâu lắm rồi ĐT Việt Nam mới có một HLV nội, lại là vị HLV “chất lừ” đến như thế từ những chi tiết nhỏ nhặt trên sân cỏ.

Lúc xưa người ta khen những chiến lược gia châu Âu có phong cách thu hút Joachim Loew, Zidane… Hiện tại, có thể nói rằng Hữu Thắng cũng khiến người khác phải xuýt xoa với mỗi lần xuất hiện của mình.


HLV Joachim Loew và Hữu Thắng.

HLV Joachim Loew và Hữu Thắng.


HLV Hữu Thắng và HLV Miura.

HLV Hữu Thắng và HLV Miura.

Nếu như những CĐV Việt Nam từng khen ngợi ông Miura giản dị, xuề xòa trong phong cách ăn mặc thì hiện tại họ cũng phải gật gù chả có gì chê trách khi chứng kiến sự chỉn chu từ vị tân HLV.

Với vóc dáng cao to 1m74 kèm theo gương mặt khá điển trai, chẳng phải là điều khó khăn để vị HLV xứ Nghệ định hình cho mình phong cách lịch lãm, bảnh bao, phong độ.

Trong một lần phỏng vấn, Hữu Thắng từng chia sẻ rằng sân bóng cũng là nơi làm việc, cần chỉn chu ngay ngắn một chút. HLV là nghề của công chúng, cố gắng xuất hiện sao cho thật lịch thiệp, cho ra dáng. Và kết lại, đó là một cách tôn trọng khán giả, những người yêu mến, ủng hộ mình.


Vẻ nghiêm chỉnh trong mỗi lần xuất hiện.

Vẻ nghiêm chỉnh trong mỗi lần xuất hiện.

Nếu gạt đi quá khứ, chỉ tính trong trận đấu đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách HLV ĐTQG thôi, Hữu Thắng cũng cho công chúng thấy mình nghiêm túc và chú trọng đến hình ảnh như thế nào.

Anh đứng hò hét suốt 90 phút, sát đường biên là hình ảnh bảnh bao của người đàn ông với trọng trách dẫn dắt cho ĐT của cả quốc gia. Vị chiến lược gia mặc vest lịch sự, đôi lúc khoác chiếc Măng tô mang phong thái như một tài tử điện ảnh.


Phong cách trong trận đầu tiên ở Mỹ Đình.

Phong cách trong trận đầu tiên ở Mỹ Đình.

Không hiếm hoi khi tìm kiếm những hình ảnh đó từ Hữu Thắng. Có lẽ, bất cứ một lần xuất hiện nào của anh, người ta cũng chẳng thể dùng từ xuề xòa, đơn điệu.

Không chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, những phát ngôn và hành động của Hữu Thắng cũng khiến nhiều người nể phục.

Sau chiến thắng chính thức đầu tiên từ ngày nhậm chức, vị HLV quê gốc Nghệ An nói đến những chất xúc tác cho chiến công của ĐT Việt Nam.

Cái cách người đàn ông gần 40 tuổi đó nói, từng ánh nhìn, cái vung tay càng khiến những người chứng kiến phải nở nụ cười. Có cảm giác, những ngôn từ được phát ra đều kèm theo một sự an toàn, chắc chắn, được đảm bảo tuyệt đối.

Người bên ngoài đã có cảm giác vậy, các cầu thủ có lẽ cũng “yên tâm mà đá”.


Sự chỉn chu ở mỗi lần xuất hiện.

Sự chỉn chu ở mỗi lần xuất hiện.

Người viết nhớ nhất khoảnh khắc lúc một phóng viên đặt ra câu hỏi: Phải chăng ở ĐT đang dùng toàn cầu thủ Nghệ, “cây nhà lá vườn” của HLV?

Vị chiến lược gia này phì cười, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang chất vấn mình rồi khẳng định: Tôi chắc chắn không thể có chuyện đó.

Các bạn có thể giới thiệu cho tôi những cầu thủ xuất sắc nhất tại Việt Nam lúc này, tôi sẽ sử dụng. Nếu một ai chơi không tốt thì làm sao HLV dùng được, tôi là người chịu trách nhiệm ở đây nên không thể có chuyện đó”.

Câu trả lời kèm theo phong thái của HLV Hữu Thăng đã khiến cả khán phòng cũng cười rộ lên, xuýt xoa.

Trong trận đấu giao hữu với Than Quảng Ninh, cũng chính ông thầy này yêu cầu Đình Hoàng quay lại kéo cầu thủ Nghiêm Xuân Tú dậy sau pha va chạm khiến đối thủ bị ngã.

Có lẽ, chưa cần đánh giá nhiều về những gì vị chiến lược gia xứ Nghệ đã làm được cho bóng đá Việt Nam khi chỉ mới trải qua 3 tuần cầm quân. Nhưng để điểm qua những ấn tượng đầu tiên, có lẽ phải bàn dài dài mới có thể nói hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại