Bị dọa giết, trọng tài xin thôi việc

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trọng tài Mark Halsey đang cân nhắc việc sẽ treo còi trong thời gian tới trước các thông tin thù địch có thể ảnh hưởng tới tính mạng của ông trên các trang mạng.

Trọng tài Halsey đã dính cú “phốt” nghiêm trọng khi bỏ qua tình huống tiền đạo của Wigan - Callum McManaman có pha vào bóng ác ý với Massadio Haidara bên phía Newcastle. Tuy đã được giải thích là “ông Vua áo đen” người Anh đã bị che khuất tầm mắt nhưng điều này không thể xoa dịu cơn phẫn nộ từ các CĐV “Chích chòe”.

Trên các trang mạng như Twitter hay Facebook, hàng loạt những lời đe dọa được gửi tới trọng tài Hasley. Điều này đã khiến cho Mark Hasley ăn không ngon, ngủ không yên trong suốt mấy ngày qua.

Trọng tài Mark Halsey đang tính chuyện nghỉ việc sau khi nhận được nhiều tin nhắn dọa giết

Một người bạn của trọng tài Hasley cho biết: “Mark đã nhận được rất nhiều tin nhắn xấu với nội dung rất đáng quan ngại. Họ yêu cầu ông cho biết địa chỉ của mình và với sai lầm đã có, ông đáng bị giết”.

Mark rất yêu công việc của mình và luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Nhưng sau những cú sốc tâm lý như này đã khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều. Ông ấy thậm chí không ngủ vào Chủ nhật. Mọi người có thể thấy rằng, tầm mắt của ông đã bị che khuất nhưng không ai thông cảm cho quyết định của Mark”.

Một ý kiến khác ​​cho biết: "Mark là một trong những trọng tài có năng lực nhất ở Premier League. Anh ấy đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống của mình. Tôi hy vọng rằng Mark sẽ sớm vượt qua được chuyện này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại