Bị CĐV chê là khỉ, Drogba phản pháo đầy chua ngoa

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Ngoài tài năng săn bài hiếm có, tiền đạo Drogba cũng tỏ ra mình là một người ăn nói vô cùng sắc sảo khi đáp trả các CĐV quá khích bằng những lời đầy chua ngoa.

Trong trận derby thủ đô Istanbul giữa Fenerbahce và Galatasaray diễn ra vào đêm Chủ nhật, có một sự vụ không mấy vui vẻ đã diễn ra ở cả trong và ngoài sân cỏ.

Kết quả của trận đấu thuộc vòng áp chót này tuy không ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc của toàn giải khi Galatasaray đã chính thức trở thành nhà vô địch, nhưng với sức nóng của một trận derby thì nó chưa bao giờ diễn ra một cách bình lặng.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên và Galatasaray là người vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng trên chấm phạt đền của Yılmaz ở phút thứ 25 của trận đấu. Nhưng chỉ ít phút sau đó, chàng tiền đạo người Cameroon - P.Webo đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 32 và 36 giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

Tiền đạo Didier Drogba

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

Chàng tiền đạo người Bờ Biển Ngà lời qua tiếng lại với thủ thành đối phương

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

Drogba đứng trước lời chỉ trích của khán giá đội chủ nhà

Tuy nhiên trận đấu sẽ không có gì đáng nói nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây. Cựu tiền đạo của Chelsea – Didier Drogba đã bị các CĐV Fernebahce chĩa thẳng chuối vào mặt và gọi anh là “đồ con khỉ”. Chính những hành động này đã góp phần khiến cho các cầu thủ mất đi phần nào sự tự chủ và có không ít những pha xích mích trên sân.

Kết thúc trận đấu, tiền đạo Drogba đăng đàn chia sẻ trên Facebook của Galatasaray và nói: “Bạn nói tôi là “đồ con khỉ” nhưng bạn đã khóc khi thấy Chelsea đánh bại Fenerbahce trong năm 2008, bạn gọi tôi là “đồ con khỉ” nhưng bạn nhảy cẫng lên trước màn hình TV khi tôi giành Champions League”.

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

Ẩu đả giữa S. Sarıoğlu và thủ thành Demirel khiến 2 anh phải nhận thẻ đỏ rời sân ở những phút cuối trận

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

CĐV Fenerbahce chĩa chuối xuống sân

“Bạn gọi tôi là khỉ nhưng bạn nghĩ gì khi tôi đã trở thành nhà vô địch TNK cùng với Galatasaray? Và điều buồn nhất là bạn gọi tôi là khỉ nhưng quên mất rằng bạn cũng nhảy lên vì sung sướng khi “người anh em của loài khỉ” lập được cú đúp ngày hôm qua… và như thế, bạn gọi mình là một fan hâm mộ thực sự? Hãy xem lại tất cả những comment của NHM Galatasaray và học hỏi từ họ”.

Một người đàn ông tự nhận mình là người đã cầm trái chuối chĩa xuống sân đã chia sẻ với đài truyền hình địa phương (người này xin phép được giấu tên) cho biết: “Tôi không chĩa trái chuối xuống sân với mục đích phân biệt chủng tộc, tôi chỉ tham gia vào việc phản đối thủ môn Fernando Muslera (bên phía Galatasaray).

“Tôi không chủ định làm điều đó. Tôi xin lỗi Fenerbahce và NHM Galatasaray”.

Bị CĐV chê là khỉ, Drogba “đánh” trả cẩn thận

Các CĐV quá khích đốt pháo đỏ rực cả một góc SVĐ Sukru Saracoglu

Còn có một thông tin đáng buồn khác, theo thông tin được xác nhận từ chính quyền địa phương, có một CĐV Fernebahce đã phải thiệt mạng trên đường trở về nhà sau trận đấu khi anh bị một nhóm CĐV Galatasaray tấn công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại