"Bầu Đức" của futsal Việt Nam trải lòng ngày rời "miền đất hứa"

Thừa Phong |

Một tháng trước, khi mới đặt chân tới Uzbekistan, các thành viên ĐT futsal Việt Nam có lẽ không ngờ được nơi đây lại chứng kiến chiến công để đời của mình.

Với mục tiêu là tấm vé dự World Cup 2016, ĐT futsal Việt Nam khởi đầu không thực sự thành công khi chỉ giành thắng lợi sát nút Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đoàn quân áo đỏ càng chơi càng hay, đánh bại Tajikistan tới 8-1 và chỉ chịu thua Thái Lan ở phút cuối cùng. Đỉnh cao là chiến thắng trước Nhật Bản tại vòng tứ kết (hòa 4-4 trong 2 hiệp chính, thắng 2-1 ở loạt sút luân lưu).

Dù sau đó, thầy trò HLV Bruno không còn giữ được phong độ và để thua liên tiếp Iran lẫn Thái Lan, VCK futsal châu Á 2016 vẫn là giải đấu thành công ngoài dự kiến.

Trước khi rời Uzekistan, bầu Tú - người đặt nền móng cho futsal Việt Nam - xúc động chia sẻ:

"Giải đấu đã kết thúc. Đội đã hoàn thành chỉ tiêu lọt vào WC. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Các cầu thủ đã thi đấu đến tận cùng sức lực của mình và họ sẽ trở về gia đình sau gần một tháng xa nhà.

Chắc chắn gia đình họ sẽ rất tự hào về họ. Trước khi lên đường về nước, cả đội tuyển futsal xin cám ơn người hâm mộ đã dành rất nhiều tình cảm và những lời động viên trong suốt thời gian giải diễn ra.

Cảm ơn ĐSQ Việt Nam cùng bà con kiều bào Việt Nam ở Uzbekistan đã dành cho đội sự quan tâm rất chu đáo trong thời gian đội ở Tashken.

Tuy đã dành vé vào WC nhưng chúng tôi biết rằng trình độ của đội đang ở đâu, còn rất nhiều việc phải làm và còn phải lao động rất nặng nhọc nữa để giữ được vị trí của đội tuyển trên đấu trường châu lục. Một lần nữa xin cám ơn tất cả. Thanks everybody!".

Các cầu thủ futsal Việt Nam tổ chức ăn mừng tại một gia đình kiều bào.
Các cầu thủ futsal Việt Nam tổ chức ăn mừng tại một gia đình kiều bào.

Tuyển thủ Thái Huy cũng viết trên trang cá nhân:

"Tuy kết quả trận đấu cuối cùng không như mong đợi! Nhưng chúng ta đã kết thúc giải đấu thành công rực rỡ!

Giờ là lúc ta trở về với gia đình! Và gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ đã ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua! Một lần nữa xin cảm ơn! Vamos!!!".

Trở về Việt Nam hôm nay, những chàng trai gần như vô danh một tháng trước giờ đã là người hùng trong mắt CĐV. Và nếu vẫn giữ đà tiến bộ này, chúng ta có thể kỳ vọng vào những điều lớn lao hơn trong tương lai.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại