Bào chữa gì nữa Benitez!?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Gục ngã ngay tại sân nhà Stamford Bridge trước đội bóng đang đứng bét bảng QPR, Chelsea chẳng còn lời nào để bào chữa. Tất cả chỉ tại Benitez…

Cất giữ hàng loạt trụ cột như Mata, Hazard hay Ramirez trên băng ghế dự bị nhưng đội chủ nhà vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút. Ấy thế nhưng sự vô duyên từ các chân sút, đặc biệt là Torres và Moses, đã khiến hàng loạt cơ hội ngon ăn trôi qua.

Hay chăng đó chính là một thế trận không an toàn và chắc chắn khi các trụ cột của The Blues vắng mặt trên sân. Không Mata, Hazard… Torres trở nên đơn độc và vô nghĩa nơi hàng công. Tệ hơn thế, “người không phổi” thuở nào nay đâu!?

Benitez mắc quá nhiều sai lầm trong cách dùng người

Những tưởng Lampard đã lấy lại hình ảnh vốn có của “người không phổi” trong chiến thắng trước Everton. Nhưng, màn trình diễn đêm qua của Lampard như thể anh đã sẵn sàng tới QPR để chơi cho đội bóng của ông chú Harry trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Vội vã đưa những “con át chủ bài” vào sân trong hiệp hai như Mata và Hazard nhưng Benitez đã không thể thay đổi được số phận dường như đã an bài. 

Một lần nữa, benitez lại chủ quan để nhận đòn đau. Một lần nữa triết lí bóng đá "tấn công nhiều không ghi bàn sẽ phải nhận quả đắng" lại được chứng minh!

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Harry Redknapp đã đúng khi để những ngôi sao của QPR như Shaun Wright-Phillips, Djibril Cisse, Park Ji-Sung hay Faurlin ngồi ngoài và tung ra đội hình thiên về phòng ngự.

Khi Hoilett sớm phải rời sân bởi chấn thương, HLV Harry Redknapp không thể nghĩ được “diễn viên đóng thế” Wright-Phillips lại tỏa sáng ở nơi anh bị ruồng bỏ. 

Wright-Phillips đã không ăn mừng sau khi sút tung lưới đội bóng cũ mà anh gắn bó trong 3 mùa giải nhưng việc anh làm đủ để khiến những trái tim màu xanh giá buốt! 3 điểm đã mất ngay ngoài cửa ngõ để rồi khoảng cách với Man United đã lên đến con số 14.

Mọi lời biện hộ của Benitez lúc này chỉ là vô nghĩa

Còn nhớ cách đây ít lâu khi Rafa lên nhận chức đã khẳng định: “Chelsea vẫn còn trong cuộc đua đến ngôi vô địch”… thì giờ đây mọi chuyện đã thay đổi chỉ sau một thất bại đớn đau. 

Ngay lúc này, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn chẳng dám nói đến cuộc đua ấy nữa mà chỉ biết… đổ lỗi cho các học trò và than trời rằng: quân yếu!

Benitez bảo: “Rất nhiều vấn đề đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chúng tôi biết mình đang thi đấu với một đội bóng ở cuối BXH, hiểu rõ họ sẽ thi đấu rất máu lửa. 

Chúng tôi đã có gắng tập trung nhưng sự mệt mỏi đã bộc lộ ở một số cầu thủ. Điều này khiến Chelsea không thể duy trì thế trận như mong muốn”.

Dù sau đấy Rafa có bào chữa và vớt vát trước khi kết thúc bài phát biểu rằng “sẽ tiếp tục cuộc đua ở chặng đường phía trước”; và dù rằng Chelsea vẫn còn một trận chưa đấu… thế nhưng khoảng cách với Quỷ đỏ đã là 14 điểm vẫn là khoảng cách có thực và rất dài! 

Hơn thế nữa, điều quan trọng nhất là phong độ thiếu tính ổn định trong đội hình và ngay cả cách cầm quân của Benitez đã và đang khiến những trái tim màu xanh thấy mệt mỏi.

Sự chờ đợi và những hi vọng vốn không dành cho những lời hứa suông! Và có lẽ, Benitez đã hết bài?!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại