Chelsea 0-1 QPR: Chưa đỗ ông nghè đừng vội đe hàng tổng

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tiếp đón đội bóng nằm ở cuối BXH, nhiều người đã nghĩ rằng chiến thắng sẽ ở lại sân Staford Brigde...

1.Tại vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh sẽ chẳng có đội bóng nào sướng như Chelsea, vừa được chơi trên sân nhà vừa chỉ phải gặp một đội bóng tận dưới đáy BXH. 

Thế nhưng chiến thắng cũng đã quay lưng lại với những cậu học trò của Benitez. Không phải các cầu thủ Chelsea đá kém hay họ vô duyên hoặc trọng tài thiên vị… họ thua vì quá chủ quan.

Tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất với những sự thay thế của Oscar, Marin cho Mata và Hazard. Hàng tiền vệ của Chelsea chơi kém sáng tạo và cực kỳ thiếu sức sống. Những đường bóng tấn công của họ kết thúc một cách lãng xẹt.

Bàn thắng của S. Wright-Phillips giống như cái tát giúp Chelsea tỉnh mộng

Chẳng rõ các cầu thủ Chelsea cố tình đá hỏng hay trái bóng có vấn đề mà họ thực hiện rất nhiều cú chuyền dài cũng như sút xa có độ chuẩn xác rất thấp. 

Cho dù, đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn tạo được nhiều pha uy hiếp khung thành của QPR thế nhưng rất ít pha tấn công của The Blues được cho là nguy hiểm.

Có lẽ chỉ bởi đội chủ sân Stamford Brigde đã quá chủ quan cho rằng, QPR chỉ là một đội bóng hạng xoàng, thích “giết” lúc nào thì “chết” lúc đấy. Vậy nên, các cầu thủ cũng như HLV Benitez không đặt ra cho mình một tiêu chí rõ ràng trong trận đấu này là phải đá ra làm sao. 

Tấn công rời rạc, Chelsea thiếu một người dẫn dắt lối chơi thực sự và trận đấu đêm qua họ ra sân theo kiểu: mạnh người đấy đá.

Trái ngược hoàn toàn với cung cách thi đấu của đội chủ nhà, đội khách QPR thi đấu rất “biết thân biết phận”. Họ chủ động chơi phòng thủ và tìm kiếm cơ hội ở những đường phản công. 

Và rất may cho những cậu học trò của HLV Redknapp, công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 78 sau cú sút xa tuyệt đẹp của S. Wright-Phillips. Và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

2. Trận thua này sẽ giúp cho Chelsea nói chung và bản thân HLV Benitez nói riêng rút ra được nhiều điều. Hiện tại, họ đã bị đánh tụt xuống xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH và ngay sau đó vẫn còn có một Everton đeo bám gắt gao. Nếu không thi đấu nghiêm túc, họ hoàn toàn có thể mất cả suất tham dự Champions League năm sau.

Bentiez giờ có lẽ sẽ hiểu rõ hơn đội bóng của ông đang đứng ở đâu

Đó là chưa kể đến việc đội bóng của ông chủ Abram tính đến thời điểm hiện tại đã thua Man Utd tới 14 điểm trên BXH. Cho dù The Blues chơi ít hơn một trận đi chăng nữa thì khoảng cách lúc này đã trở nên quá xa vời với đội bóng thành London.

Vậy mà sau những chiến thắng liên tiếp thì cả thầy lẫn trò Chelsea đã vội tung hô nhau và mơ ước về ngôi vô địch Premier League. Thử hỏi, các anh có thể vô địch được không nếu tiếp tục đá như thế này?

Câu trả lời là: Không bao giờ! Chelsea cần phải hiểu rằng, mỗi trận đấu với họ lúc này đều là trận Chung Kết. Đội bóng áo xanh không được phép chủ quan khinh thường bất kỳ đối thủ nào, vì mục tiêu 3 điểm là trên hết. 

Trận thua này có lẽ là dấu chấm hết cho ước mơ vô địch của Chelsea nhưng có lẽ sẽ giúp họ nhận ra đúng vị trí của mình là ở đâu.

Thông số trận đấu

 

Đội hình ra sân và chấm điểm theo hệ số 5 của Goal.com

Chelsea: Turnbull - 2,5; Azpilicueta - 2, Ivanovic - 2, Cahill - 3, Bertrand – 2; - Lampard - 3, David Luiz - 2,5; Moses - 2,5, Oscar - 2,5, Marin - 2; Torres - 2.

Thay người: Ramires - Không chấm, Hazard - 2,5, Mata - 2,5.

QPR: Julio Cesar - 3,5; Onuoha - 3, Hill - 3, Nelsen - 3,5, Fabio - 3; Derry - 3,5, Mbia - 2,5; Taarabt - 3,5, Granero - 2,5, Hoilett - Không chấm; Mackie - 2,5.

Thay người: Wright-Phillips - 4, Park Ji-sung - Không chấm, Dyer - Không chấm.

Cầu thủ ghi bàn:

QPR: Wright-Phillips 78'

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại