Ba "sát thủ" đẳng cấp tiếp tục bị Miura bỏ rơi

​Nguyễn Hưng |

HLV Miura tiếp tục gây hoài nghi lớn khi bỏ qua hàng loạt những hảo thủ đang có phong độ rất cao tại V-League 2015.

Trong danh sách 27 cầu thủ được chốt gọi lên tuyển, HLV Miura đã khiến NHM bất ngờ với một loạt cái tên mới mẻ như Thanh Hiền, Duy Mạnh, Đình Hoàng…

Vị HLV đến từ xứ sở Mặt trời mọc không biết vô tình hay cố ý đã bỏ qua hàng loạt "sát thủ" thượng thừa đang nổi đình nổi đám ở V-League suốt mấy tháng qua.

Tiền vệ Quốc Phương

Xuất thân từ cầu thủ đá phủi, thế nhưng Quốc Phương đang trở thành hiện tượng của V-League 2015, một trong những nhân tố không thể thiếu của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải năm nay (ghi được 4 bàn).

Sở hữu cái chân trái rất ngoan, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng sút xa và đá phạt cực tốt, Quốc Phương đã khiến cho người hâm mộ hết sức kinh ngạc với những bàn thắng đẹp mắt, đẳng cấp và cũng không kém phần quan trọng.


Quốc Phương có chiếc chân trái ảo diệu.

Quốc Phương có chiếc chân trái ảo diệu.

Ở thời điểm hiện tại, khi mà Thành Lương và Huy Toàn đều không có phong độ cao thực sự cao, sự bổ xung của tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa là điều vô cùng cần thiết.

Nó sẽ khiến cho cánh trái của đội tuyển Việt Nam trở nên cơ động, linh hoạt và hiệu quả hơn. Do đó mà đội bóng áo đỏ có thêm cơ hội dành chiến thắng trước hai đối thủ khó chịu Iraq và Thái Lan.

Thế nhưng dường như Quốc Phương không có duyên với đội tuyển quốc gia và Miura tiếp tục không gọi tên cầu thủ này.

Tiền đạo, tiền vệ cánh Lê Hoàng Thiên

Nếu bình chọn cầu thủ chơi hay nhất bên phía HAGL ở mùa giải này, có lẽ rất nhiều người sẽ đồng quan điểm và bầu Lê Hoàng Thiên.

Tiền vệ sinh năm 1990 mặc dù không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay (do phải nhường đất diễn cho các đàn em HAGL JMG) những lại có những đóng góp hết sức quan trọng trong kỳ tích trụ hạng của đội bóng phố Núi.

Trong quá khứ, Hoàng Thiên từng rất nổi tiếng ở các giải trẻ khi giúp Thành Long (TP. HCM) - một đội bóng không mấy tên tuổi ở thời điểm đó giành ngôi vô địch U19 Quốc gia năm 2000.

Tiếp đó, Hoàng Thiên được mời về đội 1 HAGL và chơi hết sức thăng hoa khi giúp đội phố Núi thi đấu thành công ở V-League hai mùa liên tiếp 2013, 2014, đoạt luôn 2 chiếc Siêu cúp QG thời gian đó.


Hoàng Thiên từng chơi xuất sắc ở U23 Việt Nam.

Hoàng Thiên từng chơi xuất sắc ở U23 Việt Nam.

Hoàng Thiên cũng chính là cầu thủ duy nhất gốc Gia Lai tham dự SEA Games hai mùa liên tiếp (26, 27) cùng U23 Việt Nam.

Tốc độ, khéo léo, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng những cú sút xa uy lực, cầu thủ này luôn mang đến những nỗi khiếp sợ cho các thủ môn mỗi khi đối đầu.

Đặc biệt, Hoàng Thiên rất đa năng khi có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ cánh. Sự có mặt của Thiên chắc chắn sẽ giúp cho ĐTVN trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chẳng xa lạ gì với cái tên Đinh Thanh Trung, bởi đây chính là một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà bóng đá nước nhà sản sinh ra trong gần chục năm qua.

Với chiếc chân trái cực kì khéo léo, chạy chỗ thông minh, cùng những cú đá phạt thần sầu, Đinh Thanh Trung được ví như Thành Lương thứ hai của bóng đá Việt Nam.

“Hạt đậu nhỏ” Thanh Trung không gây ồn ào như Huy Toàn hay Minh Tuấn nhưng tài năng của anh không ai có thể phủ nhận.


Đinh Thanh Trung là sự thiếu vắng đáng tiếc.

Đinh Thanh Trung là sự thiếu vắng đáng tiếc.

Thi đấu trong màu áo Quảng Nam, một đội bóng nhà nghèo chỉ dám đặt chỉ tiêu trụ hạng, thế nhưng Thanh Trung đã thi đấu hết sức suất xắc khi ghi tới 5 bàn thắng (nhiều hơn cả đàn anh Công Vinh, và ngang bằng với tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân).

Phong độ chói sáng của Thanh Trung đã giúp đội nhà giành quyền trụ hạng trước nhiều vòng đấu, và đánh bại nhiều đại gia ở V-League như SHB Đà Nẵng (2-0), Hải Phòng (5-0)…

Với những gì đã thể hiện trong màu áo Quảng Nam mùa giải qua, Thanh Trung xứng đáng có mặt ở đợt tập trung cho cuộc đại chiến với Iraq và Thái Lan lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại