ATP Sony Open: “Bão” đã nổi rồi

Theo TTHCM |

Một vài bất ngờ đã xảy ra trong cuộc tranh chấp của các tay vợt nam, nhưng cái gọi là bất ngờ chấn động thì phải đến ngày thứ 7 mới xảy ra trong một ngày đầy gió và nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Nói một cách khác, điều khó tin nhưng lại có thật!

Thất bại chua chát của Djokovic

Khi thấy Djokovic có được kết quả bốc thăm hết sức thuận lợi, hầu hết mọi người đều dành sẵn cho tay vợt của Serbia một chỗ trong trận chung kết. Không thể trách được những người có suy nghĩ như thế, nhất là khi Djokovic đang là tay vợt số 1 TG và đang có 2 năm liên tiếp đoạt chức vô địch giải này. Bởi thế mà khi gặp Tommy Haas ở vòng 4, ai cũng nghĩ Djokovic sẽ tiếp tục có một chiến thắng nữa, nhất là khi anh chỉ để thua tổng cộng có 7 bàn trong 2 trận vừa qua. Không những thế, Haas đã bước vào tuổi 34 và lại thua Djokovic 2-4 về thành tích đối đầu, trong đó toàn thua trong 3 lần chạm trán trên mặt sân cứng. Ấy thế mà những thông số đó đã tạo ra cảm giác đánh lừa tất cả khi Djokovic chịu gác vợt sau 2 ván (2/6, 4/6) dù đã nỗ lực cân bằng tỷ số lên 3/3 từ thế thua 1/3 ở ván 2.

Không ai phủ nhận tay vợt của Đức đã chơi một trận tuyệt vời và xuất sắc trong việc tận dụng cơ hội. Nhưng công bằng mà nói, chiến thắng gây chấn động mà Haas tạo ra có nguyên nhân rất lớn từ chính đối thủ. Không ai nhận ra hình ảnh của tay vợt số 1 TG khi mà Djokovic mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng ở trận này, thậm chí đấy là những lỗi tạm gọi là “ngớ ngẩn”. Không còn những cú dứt điểm hiểm hóc từ cả thuận tay lẫn trái tay, Djokovic đã để trận đấu trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của mình và cái giá phải trả là một thất bại cay đắng. Ngay Djokovic cũng thừa nhận: “Có những ngày bạn cảm thấy không ổn khi ra sân và hôm nay là một ngày như vậy. Tuy nhiên việc buộc tôi phải chơi dở thì đó là một chiến thắng xứng đáng cho Haas”. Chính bất ngờ vừa kể đã làm lu mờ hoàn toàn một bất ngờ khác: Tsonga bị loại sau trận thua 5/7, 6/7 trước Cilic.

ATP Sony Open: “Bão” đã nổi rồi
 

Cơ hội cho Murray

Hai bất ngờ lớn xảy ra trong cùng một ngày đã mở ra cơ hội lớn cho Murray, người đoạt chức vô địch giải này 2009 và năm trước vào chung kết. Nếu lần này Murray tìm được danh hiệu thứ 2 ở Miami thì anh sẽ vượt qua Federer để vươn lên vị trí thứ 2 TG. Tất nhiên, bàn về chuyện đó vào lúc này vẫn còn quá sớm, nhất là khi “bài học” mang tên Djokovic vẫn còn nóng hổi. Biết vậy nhưng người ta vẫn phải nói cơ hội đang nằm trong tay của Murray sau khi anh vừa vượt qua vòng 4 bằng chiến thắng thuyết phục trước Seppi ở tỷ số 6/2, 6/4. Trước mắt, đối thủ của Murray ở tứ kết là Cilic, người mà anh đang dẫn 7-1 về thành tích đối đầu (trận thua duy nhất xảy ra cách nay hơn 3 năm).

Có chiến thắng còn ấn tượng hơn cả Murray là Berdych khi anh chỉ mất có 51 phút để loại tay vợt duy nhất còn lại của chủ nhà là Querrey bằng chiến thắng trong 2 ván ở cùng tỷ số 6/1. Chiến thắng này giúp Berdych có thành tích ít nhất là lọt vào tứ kết ở mọi giải mà anh tham dự trong mùa này. Ở tứ kết, Berdych sẽ gặp Gasquet sau khi tay vợt người Pháp này đánh bại Almagro ở tỷ số 6/7, 7/5, 7/6. Cộng thêm chiến thắng 5/7, 6/2, 6/2 của Simon trước Tipsarevic, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, quần vợt Pháp có 2 đại diện tranh tài ở vòng tứ kết ở Miami. Chỉ có điều Pháp có đại diện ở vòng bán kết hay không vẫn là dấu hỏi lớn khi Gasquet phải chạm trán với Berdych, trong khi Simon sẽ phải đối đầu với một Simon đang chơi ổn định và tràn đầy hưng phấn. Trong khi đó, sau chiến thắng 6/4, 6/2 trước Nishikori, Ferrer cũng đang tràn đầy hy vọng hy vọng lấy vé vào bán kết do ở trận tới anh chỉ gặp Melzer sau khi tay vợt 32 tuổi người Áo này vượt qua vòng 4 bằng chiến thắng trước Ramos ở tỷ số 2/6, 6/3, 6/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại