Arsene Wenger: Báu vật Leah và góc tối cuộc đời

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Nhân dịp sinh nhật Giáo sư Wenger, hãy cùng nhìn lại cuộc sống riêng tư của một trong những nhân vật kín đáo nhất thế giới!

Báu vật Leah

Vốn là một người thầy nổi tiếng trong việc đào tạo trẻ, săn tìm những cậu bé (và cả cô bé) giỏi bóng đá nhưng phải đến 48 tuổi, HLV Wenger mới có thiên thần nhỏ của riêng mình. Cũng bởi thế, bé Leah là báu vật đích thực với HLV người Pháp.

 	HLV Wenger cùng vợ và con gái

HLV Wenger cùng vợ và con gái

Trong ngày sinh nhật lần thứ 64, chắc chắn với HLV Wenger, không món quà sinh nhật nào quý giá bằng sự hiện diện và lời chúc mừng của cô con gái nhỏ. Và cũng chính nhờ báu vật Leah mà HLV người Pháp đã vượt qua được một khoảng thời gian đáng quên trong cuộc đời, sẽ được đề cập dưới đây.

Thói quen tiết kiệm đáng kinh ngạc

Wenger đang là một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới, 7.5 triệu bảng. Với mức lương đó và quá trình tích lũy nhiều năm qua, Giáo sư nắm trong tay khối gia sản khổng lồ, ấy là chưa kể tới các khoản chiến lược gia này thu về từ những vụ đầu tư phi bóng đá!

Giàu có là thế nhưng Wenger vẫn giữ lối sống rất bình dị và khiêm nhường. Gần như không bao giờ gia đình HLV này tổ chức tiệc tùng xa hoa, sử dụng siêu xe hay tham gia các sự kiện đình đám với váy áo, phụ kiện đắt tiền.

Thói quen sống giản dị đã ngấm vào máu HLV Wenger từ ngay khi còn nhỏ, ông luôn có xu hướng tính toán tất cả một cách hợp lý nhất và chỉ tập trung vào những điều trọng yếu trong cuộc sống. Như thời còn dẫn dắt Monaco (7 năm), Wenger gần như chỉ tập trung vào bóng đá. Ông thuê một căn hộ nhỏ để làm chỗ ngả lưng và ở lại ăn cùng đội bóng. Cũng nhờ lối sống không xa hoa ấy, Wenger có nhiều thời gian hơn cho công việc và lại tích lũy được tài sản!

Ưu ái đặc biệt với phụ nữ

HLV Wenger khá khó gần nhưng giống như mọi người đàn ông Pháp khác, ông có xu hướng hâm mộ phái đẹp. Cũng chính vì thế, trong các phát ngôn về bóng đá của mình, ông rất hay lấy hình tượng người phụ nữ để so sánh.

 	HLV Wenger luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho phụ nữ

HLV Wenger luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho phụ nữ

“Một đội bóng giống như một người phụ nữ đẹp vậy. Khi mà bạn quên mất không khen cô ấy, cô ấy sẽ quên rằng cô ấy đẹp biết nhường nào”, “Ai chẳng cho rằng mình có một người vợ đẹp” là 2 phát ngôn để đời của Giáo sư về bóng đá và phụ nữ!

Đặc biệt yêu thích âm nhạc

Thật khó tin khi một vị Giáo sư luôn nghiêm nghị, khắc khổ trên sân cỏ lại rất thích âm nhạc. Thời còn trai trẻ, Wenger cũng rất thích tới các ngôi làng lân cận để tham gia các lễ hội và nhảy múa, ca hát!

Sa ngã trong mối tình lãng mạn

Năm 2008 là thời điểm bắt đầu một góc tối của HLV Wenger, góc tối chẳng lấy làm tự hào nhưng cũng nhiều kỷ niệm lãng mạn, đáng nhớ.

Đó chính là năm HLV Wenger gặp mặt nữ ca sỹ đồng hương 39 tuổi, Sonia Tatar. Vốn thích âm nhạc, Giáo sư nhanh chóng làm quen với mỹ nhân đồng hương và rồi bị cuốn vào cuộc tình vô cùng lãng mạn, bay bổng.

 	Sự trẻ trung, phá cách của nữ ca sỹ Sonia Tatar đã thổi bùng ngọn lửa yêu trong người đàn ông vốn sống bình lặng, khép mình trong khuôn khổ!

Sự trẻ trung, phá cách của nữ ca sỹ Sonia Tatar đã thổi bùng ngọn lửa yêu trong người đàn ông vốn sống bình lặng, khép mình trong khuôn khổ!

Theo báo giới Pháp đưa tin, có lần HLV Wenger đã thuê trọn vẹn tháp Eiffel rồi thu xếp chiếu đèn thành hình chữ A và S lồng vào nhau (chữ viết tắt tên cặp tình nhân). Hay như một lần khác vào dịp Giáng sinh 2009, HLV vốn nổi tiếng tiết kiệm đã chi ra hơn 100.000 bảng chỉ để mua tặng Sonia Tatar một chiếc dây chuyền và nhẫn.

Liên quan tới việc tặng quà này, có một giai thoại vui vẻ được chính người tại Arsenal chia sẻ. Số là khi mới tới Emirates, cầu thủ người Nga - Andrei Arshavin, đã bắt chuyện với phu nhân HLV Wenger, Annie, để làm thân. Cầu thủ này đã vô tình nói lộ ra chuyện HLV Wenger có chi tiền mua 1 chiếc dây chuyền và nhẫn mà chưa rõ đã tặng cho phu nhân hay chưa!

Ngay lập tức, bà Annie chất vấn HLV Wenger về món quà. Không tỏ ra hoảng loạn, Giáo sư bí mật sai một cậu học trò đi mua bù cặp dây chuyền – nhẫn khác về tặng bà xã bởi món quà trước đó hiện đã ở trên mình cô tình nhân Sonia…

Tất nhiên câu chuyện ngoại tình của HLV Wenger cuối cùng cũng đổ bể. Bà Annie đã rất buồn chán trước việc chồng lén lút sau lưng. Nhưng với tình nghĩa vợ chồng lâu năm, cựu VĐV bóng rổ này vẫn hết mực ủng hộ chồng trước báo giới, một lòng bày tỏ sự tin tưởng!

Ở thời điểm đó, cô tình nhân Sonia cũng đã gây áp lực buộc HLV Wenger phải rời bỏ gia đình để tổ chức một hôn lễ khác. Nhưng với sự tôn trọng, tình cảm dành cho vợ và đặc biệt là cô con gái Leah, Giáo sư đã có quyết định đúng: Từ bỏ Sonia để trở về bên gia đình!

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, HLV Wenger vẫn có đôi chút góc tối. Nhưng trên hết Giáo sư vẫn là một con người khả kính và được phần lớn fan bóng đá yêu mến!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại