Ai đáng ghét nhất ở Arsenal?

Song Nhi |

Arsenal bị loại khỏi vòng 3 League Cup, nhưng thầy trò HLV Wenger có lẽ vẫn không bị NHM ghét bỏ như người đứng đầu sân Emirates.

Không khí u ám ở Emirates sau khi Arsenal bị Southampton đánh bật khỏi vòng 3 League Cup, nhưng có lẽ nỗi buồn chỉ thoáng qua bởi với NHM The Gunners bởi bị loại sớm ở giải đấu kém giá này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Wenger tập trung cho mặt trận chính Champions League và Premier League.

Tuy nhiên, các fan của Arsenal không thể nguôi cơn giận hướng về phía ông chủ người Mỹ Stan Kroenke. Gần như cùng thời điểm Pháo thủ thất bại trước Southampton, tờ Guardian tiết lộ tỷ phủ Stan Kroenke đã đút riêng khoảng 3 triệu bảng.

Theo Guardian, số tiền này đã chảy vào KSE LLC, một công ty tư vấn chiến lược thuộc quyền sở hữu của Stan Kroenke. NHM Arsenal càng nổi điên hơn nữa khi biết rằng số tiền 3 triệu bảng ấy bằng đúng với kế hoạch tăng giá vé 3% ở mùa giải này. Nói cách khác, Stan Kroenke đã móc túi chính NHM Arsenal.

Ngay lập tức, NHM Arsenal đã phản ứng dữ dội trên Twitter. “Ông ấy đã đút túi 3 triệu bảng, số tiền ấy đủ để mua một hậu vệ để củng cố hàng thủ”- Aldinz. “Kroenke đã lấy 3 triệu bảng từ đội bóng mà không có lời giải thích. Đúng là một thứ ung nhọt của câu lạc bộ”- Ryan. Đó chỉ là 2 trong số vô vàn ý kiến bức xúc của fan Arsenal.

Phản ứng của NHM Arsenal sau khi biết ông chủ Mỹ Stan Kroenke đút túi riêng 3 triệu bảng

Arsenal bắt đầu rơi vào tình cảnh giống Man United, đội bóng suốt nhiều năm qua phải gồng mình gánh những khoản nợ cho nhà Glazer. Trong khi cùng ở thành London, túi tiền không đáy của tỷ phú Abramovich vẫn giúp Chelsea đang trên đường trở lại vị thế của của một thế lực đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại