Ai đã khiến Công Phượng "bay" thẳng lên khán đài?

Thừa Phong |

Sau bàn thắng thứ hai, tiền đạo xứ Nghệ đã leo lên tận khán đài sân Thống Nhất để ôm chầm lấy một người rất đặc biệt.

Người mà Công Phượng muốn chia sẻ cảm xúc nhất trong khoảnh khắc đó chính là cha của anh, ông Nguyễn Công Bảy. Do thường xuyên phải thi đấu xa nhà nên số 10 của U21 HAGL luôn luôn nhớ về gia đình.

Trong dịp hiếm hoi có bố dự khán, Phượng đã thể hiện quá xuất sắc. Anh ghi hai bàn và liên tiếp làm khổ hàng thủ U19 Hàn Quốc bằng những pha xử lý tinh tế.

Công Phượng ôm lấy bố sau khi ghi bàn

Bản thân ông Bảy cũng rất vui sướng: “Tôi thích bàn thắng đầu tiên của Phượng. Còn tất cả các cầu thủ khác của U21 HAGL đều chơi một trận quá hay. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi xem một trận banh hay và có cảm giác sung sướng đến như vậy”.

Những phần thưởng được trao sau trận đấu, Công Phượng đều chuyển hết cho bố. Sau đây, tiền đạo xứ Nghệ sẽ lên tập trung tuyển U23 và lại phải xa người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại