Ai bán đứng “Quỷ đỏ”, truyền tin cho Mourinho?

Ngay trước thềm đại chiến Chelsea - Man United, Mourinho nói rằng ông nắm rõ nội tình đang rối như canh hẹ ở Old Trafford.

Đó đơn thuần chỉ là một trò chơi tâm trí quen thuộc mà “Người đặc biệt” ưa dùng? Không, đằng sau đó là cả một âm mưu…

“Tôi biết, Man United đang không hài lòng với Moyes. Tôi cũng biết, Moyes phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, đó không phải là áp lực bên ngoài (từ thành tích hoặc các CĐV) - một cái gì đó rất ảo, mà từ bên trong, tức phòng thay đồ”, Mourinho bình thản nói trong cuộc phỏng vấn của Sky Sports hôm thứ Hai. Đến đây, nhiều người sẽ thắc mắc ngay, sao mà Mou biết nhiều vậy. Ông giải đáp luôn: “Không chỉ là cảm giác. Tôi có kênh thông tin từ bên trong (nội bộ Man United)”.

Trong binh pháp của Tôn Tử, thiên thứ 6 là “Hư thực”. Trong đó đại ý nói: Người giỏi tiến công là người làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ, người giỏi phòng thủ là người làm cho địch không biết nơi nào để tiến công. Vi diệu đến mức vô hình. Thần kỳ đến mức vô thanh. Đó gọi là dụng binh như thần vậy. Trước đại chiến với Man United vào Chủ nhật, Mourinho đã bắt đầu tấn công đối thủ. Thế nhưng phương pháp của “Người đặc biệt” thực sự rất đặc biệt, tấn công mà như không tấn công, thực ảo không biết đâu mà lần. Có thể ông biết thật về nội tình Man United, cũng có thể không nhưng hệ lụy là Moyes chắc chắn phải đau đầu với ám ảnh về nội gián sau lưng.

Mặc dù vậy, đó là vấn đề của Moyes. Còn bây giờ, ông thầy người Bồ có gián điệp hay không, ở Old Trafford? Không úp mở, xin nói ngay là có. Và câu chuyện của HLV người Bồ có tỷ lệ: Thực 7, hư 3.

Nguồn cơn từ Sir Alex

Đoán xem ai là người ở Man United có quan hệ gần gũi nhất với Jose Mourinho? Chắc chắn rồi. Đó là Sir Alex. Ông già về hưu nhưng ghét sự nhàn rỗi này vẫn giữ mối liên lạc nhất định với bóng đá, trong đó có Mou. Đặc biệt, Fergie cảm thấy có lỗi với HLV người Bồ vì đã không chọn ông này là người kế vị mình, dù đã bỏ ra rất nhiều thời gian săn đuổi.

Một nguồn tin gần gũi với Mourinho cho biết, cách đây hơn 1 tháng, Sir Alex đã tới Portland Place & Langham Place, London - trụ sở của BBC để nhận giải thưởng Kim cương đặc biệt trong lễ trao giải Nhân vật thể thao của năm. Ngày hôm đó, Mourinho cũng tới đây với tư cách khách mời và hai người đã có cuộc nói chuyện thân mật ngay tại hành lang.

Trong nội dung nói chuyện, Mou có đề cập tới các trận tích cực của “Quỷ đỏ” thời điểm đó (thắng 2 trận liên tiếp trước ngày 15/12) và đánh giá Moyes là một HLV tài năng. Fergie nhún vai. Ông thể hiện sự tiếc nuối khi không nhìn thấy HLV 50 tuổi ở vị trí quản lý Man United, đồng thời nói rằng các chiến thắng của Moyes chỉ là “hiện tượng”. “Một đội bóng không thể chiến thắng khi HLV không nhận được sự ủng hộ từ phía cầu thủ”, nguồn tin trên dẫn lời Sir Alex.

 

Trong thời khắc để tình cảm lấn át, “Ông già gân” bỗng chốc trở thành kẻ ngờ nghệch.

Sau đó là Rooney

Khi kỳ chuyển nhượng mở cửa cũng là lúc Mourinho nói lại câu chuyện về hàng tiền đạo. Trong nhiều ngày, HLV Chelsea liên tục đề cập tới “bản năng sát thủ của hàng công” và nhu cầu tăng cường là có thật. Ngay lập tức, các phóng viên hỏi ông về Rooney – mục tiêu trong suốt mùa hè. Mourinho lạnh lùng nói: “Rooney phải chứng minh anh ta muốn tới The Blues”.

Dễ hiểu là sau đó, tiền đạo của Man United cuống quýt thể hiện khao khát của mình. Một mặt Rooney ngưng mọi hoạt động đàm phán với “Quỷ đỏ”, mặt khác nhờ Paul Stretford bắt liên lạc với Mourinho. Trong cuộc hội đàm cá nhân, R10 (thông qua người đại diện của mình) không ngần ngại nói về cuộc sống bí bách ở Old Trafford và khả năng giành danh hiệu gần như bằng không với sự dẫn dắt của Moyes.

 

Để thể hiện thành ý của mình, không loại trừ việc Wazza tiết lộ cả những bê bối trong phòng thay đồ và mâu thuẫn không còn có thể hóa giải giữa cầu thủ và người quản lý. Đổi lại, Jose hứa hẹn sẽ đàm phán nghiêm túc với Man United về trường hợp Rooney bằng cái giá dạm hỏi 30 triệu bảng.

Chỉ bằng một vài thủ nhuật nhỏ, Mourinho đã có được điều mình muốn và với sự khôn khéo, ông thừa biết cách khai thác tốt thông tin này. Tuy nhiên, cũng đừng vội trách “Bố già”. Khi bản thân những người gắn bó nhiều năm với “Quỷ đỏ” không còn ý thức về sự nghiêm trọng của việc bảo mật thông tin (cũng là bảo về đế chế Đỏ) thì viễn cảnh sụp đổ là tất yếu. Mou chỉ góp một chút gió mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại