Á hậu Hoàng My vất vả về đích tại cuộc đua "khắc nghiệt nhất thế giới"

Mạnh Linh |

Á hậu Hoàng My đã phải rất vất vả "nuốt trọn" quãng đường lên tới 21,1 km để hoàn thành phần thi của mình tại cuộc đua "khắc nghiệt nhất thế giới" Ironman 7.3 ở Đà Nẵng sáng 10/5.

Á hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My tham gia phần thi đồng đội tại Ironman 7.3 lần này. Nhiệm vụ của cô là vượt qua 21,1 km chạy bộ trong khoảng thời gian dưới 2,5 giờ. Đây là thử thách rất khó khăn đối với cô gái "yếu liễu đào tơ" như Hoàng My.

Á hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My tham gia phần thi đồng đội tại Ironman 7.3 lần này. Nhiệm vụ của cô là vượt qua 21,1 km chạy bộ trong khoảng thời gian dưới 2,5 giờ. Đây là thử thách rất khó khăn đối với cô gái "yếu liễu đào tơ" như Hoàng My.

Nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm vượt khó, người đẹp quê ở Đồng Nai này đã hoàn thành được nhiệm vụ. Tâm sự ngay khi về đích, Hoàng My nói đây là một thử thách khó khăn bậc nhất mà cô từng gặp phải trong cuộc đời nhưng nay đã vượt qua được.

Nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm vượt khó, người đẹp quê ở Đồng Nai này đã hoàn thành được nhiệm vụ. Tâm sự ngay khi về đích, Hoàng My nói đây là một thử thách khó khăn bậc nhất mà cô từng gặp phải trong cuộc đời nhưng nay đã vượt qua được.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc VNG, cũng là một VIP của cuộc thi Ironman lần này. Khác với Hoàng My, ông Minh tham gia ở cả 3 nội dung bơi, đạp xe, chạy bộ và đã hoàn thành phần thi đúng thời hạn BTC đề ra (tổng cộng 113km trong vòng dưới 8 giờ).
Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc VNG, cũng là một VIP của cuộc thi Ironman lần này. Khác với Hoàng My, ông Minh tham gia ở cả 3 nội dung bơi, đạp xe, chạy bộ và đã hoàn thành phần thi đúng thời hạn BTC đề ra (tổng cộng 113km trong vòng dưới 8 giờ).
Đây là cuộc thi đòi hỏi sự bền bỉ và là một trong những thử thách để mỗi người tham dự "vượt qua chính mình".
Đây là cuộc thi đòi hỏi sự bền bỉ và là một trong những thử thách để mỗi người tham dự "vượt qua chính mình".
Thời tiết nắng gắt giữa trưa hè của miền Trung khiến các VĐV nhanh xuống sức nhất là khi phải trải qua những thử thách rất khó khăn. VĐV này đã phải "giải nhiệt" ngay trên đường chạy.
Thời tiết nắng gắt giữa trưa hè của miền Trung khiến các VĐV nhanh xuống sức nhất là khi phải trải qua những thử thách rất khó khăn. VĐV này đã phải "giải nhiệt" ngay trên đường chạy.
Caroline Steffen đến từ Thụy Sĩ đã vụt sáng và giành giải vô địch của nhóm vận động viên nữ chuyên nghiệp chỉ trong 4 giờ 21 phút 40 giây.
Vũ điệu chiến thắng của James Cunnamađến từ Nam Phi,  nhà vô địch của nhóm vận động viên chuyên nghiệp, hoàn thành cuộc đua trong vòng 3 giờ 51 phút 29 giây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại