4 "kẻ lắm lời" gửi thư hỏa tốc cho người được chọn

Quế Nam |

Sau khi Antonio Conte chính thức được bổ hiệm làm HLV trưởng của Chelsea, hội đồng hương Italia ở Anh đã thảo cho ông một bức thư.

Hội đồng hương này có bốn thành viên danh dự từng làm HLV trưởng Chelsea trước đây gồm Claudio Ranieri, Roberto di Matteo, Gianluca Vialli và Carlo Ancelotti.

Họ chia sẻ chút ít kinh nghiệm với hy vọng mong Conte thành công. Sau đây là nội dung bức thư:

"Conte thân mến!

Như vậy là ông đã được Chelsea bổ nhiệm làm HLV trưởng, một vinh dự mà không phải ai cũng có được.

Một chục năm qua họ thuê cỡ một tá HLV chứ đâu có nhiều. Bây giờ công việc ấy sẽ thuộc về ông. Nhưng chúng tôi xin cảnh báo: ông phải chú tâm làm cho các cầu thủ cảm thấy thật hạnh phúc.

Bên Việt Nam có câu "Ghế HLV bốn chân thì cầu thủ giữ hết ba chân". Nhưng ở London lại có câu khác: "Ghế HLV bốn chân thì cầu thủ giữ hết ba chân rưỡi".

Ông phải làm sao giữ cho được... nửa cái chân còn lại nhé.

Cầu thủ Chelsea hay có thói quen quậy để cho HLV đi chỗ khác chơi, bất kể đấy là HLV thành công hay được CĐV yêu mến đến đâu.

Nên chúng tôi ghi ra một ít kinh nghiệm để ông tham khảo, kẻo tránh “lạ nước lạ cái” rồi lại bị bọn chúng ức hiếp.

Bí kíp đầu tiên: mở tiệc pizza

Người Italia chúng ta nổi tiếng với món pizza. Ranieri vừa cho biết ông đã đãi các cầu thủ Leicester ăn pizza rất nhiều lần trong mùa này và họ đá cực hay.

Con đường ngắn nhất chinh phục cầu thủ là đi qua bao tử, ông hãy mang theo những đầu bếp pizza tốt nhất mà làm cho các cầu thủ ăn.

Riêng Cesc Fabregas trước khi ăn thì cột nó lại. Hồi còn trẻ trâu nó ném cả một cái pizza vào mặt Sir Alex Ferguson, làm nên vụ pizzagate nổi tiếng.

Tôi nghĩ ông sẽ chẳng muốn "ăn" pizza theo cách ấy đâu.

Ký hợp đồng mới với John Terry

Đánh rắn phải đánh vào đầu. Muốn trị bọn khó bảo thì dứt khoát phải kiểm soát đại ca của bọn nó. Chelsea không muốn gia hạn hợp đồng với một cầu thủ đã 35 tuổi như Terry, nhưng ông phải can thiệp.

Thứ nhất, giữ Terry giúp ông được CĐV lập tức yêu mến. Thứ hai, bọn cầu thủ rất nghe lời Terry.

Không có Terry ở đó, mỗi đứa quậy một phách ông không quản nổi. Giữ Terry lại, ông chỉ cần quản mỗi Terry thôi.

Còn nếu ông quyết định tống khứ Terry, chúng tôi cược là ông sẽ lên báo vào mùa đông với hàng tít là "Người HLV bán Terry nhường ghế lại cho Terry".

Nói một cách hình tượng, ông đang chơi trò bắn súng ổ quay của người Nga và Terry chính là viên đạn.

Nếu thành công, ông sẽ là huyền thoại. Nếu thất bại, rồi ông sẽ cầm quân cho Newcastle mà thôi. Xin liên hệ Rafa Benitez để biết thêm chi tiết.

Đi chơi với Didier Drogba

Guus Hiddink đã dùng chiêu này và rất thành công. Ông ta ngồi trên khán đài với Drogba, đi ăn với Drogba và còn mời Drogba đến sân tập. Có một khán đài mang tên Drogba ở Stamford Bridge.

Nếu ông có ý định làm việc lâu dài ở đây, đứa con tiếp theo đặt tên nó thành Didier Drogba Conte đi.

Sau khi Drogba nghỉ hưu, mời ngay anh ta về làm trợ lý. Có Drogba ở đó, cầu thủ Chelsea chẳng dám quậy đâu.

Tư duy tích cực

Chớ chửi nhân viên y tế, nhất là khi đấy là một phụ nữ, chết đấy, cả nước dập đấy.


Nếu muốn chửi nhân viên y tế, hãy hỏi Mourinho.

Nếu muốn chửi nhân viên y tế, hãy hỏi Mourinho.

Chớ chỉ trích cầu thủ hay nhất đội, cho dù số bàn anh ta ghi tại Premier League mùa này còn ít hơn số thẻ vàng mà Philipp Lahm nhận ở Bayern Munich.

Đừng thay đổi nhiều quá, đã cho Diego Costa ra khởi động thì phải cho nó đá, không nó ném áo tập vào người đấy.

Đừng chê công khai bất kỳ ai cả, khó chịu quá thì đăng Facebook, để chế độ một mình mình đọc ấy.

Nếu ông đã làm tất cả những việc trên mà vẫn không ổn, hãy kêu CLB chiêu mộ ngay Zlatan Ibrahimovic. Gã sẽ ném tất cả bọn cầu thủ Chelsea vào thùng rác như đã từng làm với Gennaro Gattuso ở Milan.

Thân ái!

Hội đồng hương Italia ở Anh.

Các thành viên danh dự ký tên: Claudio Ranieri, Roberto di Matteo, Gianluca Vialli, Carlo Ancelotti"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại