“Thể thao khiêu dâm” khiến ngoại tình tăng vọt

Na Miên |

Các nhà nhà tâm lý học cho rằng, một số hành vi của các siêu sao như Ronaldo, Neymar, Messi, Ibrahimovic có thể xem là… “khiêu dâm”, khiến lượng ngoại tình của chị em tăng vọt…

Những ông "Vua khiêu dâm" trên sân cỏ

Trên sân cỏ, người hâm mộ vẫn thường được chứng kiến những hành động ăn mừng quá khích vì sung sướng, sau khi ghi bàn thắng quan trọng của các ngôi sao thế giới, bất chấp hành vi của họ, như cởi áo ăn mừng có thể bị ăn thẻ phạt của trọng tài.

Ngôi sao hay lột áo ăn mừng nhất phải kể đến những cái tên như Rooney, Ibrahimmovic, Neymar, Beckham… đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Khi cởi áo, anh còn gồng người, khoe cơ bắp cuồn cuộn như thép nguội.

Cánh mày râu xem cảnh đó thì chả có gì đáng nói. Nhưng với phụ nữ thì đó không hẳn chỉ là hành vi ăn mừng trong thể thao. Tiến sĩ tâm lý học Martin Milton của Trường Đại học Tổng hợp Surrey (Anh) quả quyết: "Các hành động đó (cởi áo khoe cơ bắp) của các cầu thủ như Ronaldo hay Neymar xét ở khía cạnh giới tính có thể xem là khiêu dâm".

“Thể thao khiêu dâm” khiến ngoại tình tăng vọt - Ảnh 1.

"Tương tự, theo nghiên cứu và khảo sát của chúng tôi, các cổ động viên nam khi chứng kiến một VĐV nữ hành động sexy dù vô tình hay cố ý, họ sẽ có ý nghĩ về sex. Đó là tâm lý hết sức bình thường. Một vận động viên nổi tiếng có hành động nào đó sexy, các cổ động viên khác giới sẽ có tâm lý ấn tượng về giới tính còn mạnh hơn cả xem phim khiêu dâm".

Vì các hành vi ăn mừng có tính chất… khiêu dâm theo góc nhìn tâm lý học cùng rất nhiều hình ảnh quảng cáo đồ lót khêu gợi, Ronaldo được chị em ngưỡng mộ phong là "biểu tượng của sexy". Trên thực tế, cái tên Ronaldo dẫn đầu trong danh sách tìm kiếm trên các trang web khiêu dâm, sau anh là những ngôi sao khác tạo nên "Top 10 sao khiêu dâm sân cỏ" gồm Beckham, Messi, Neymar, Lewandowski, Alexis Sanchez, Rooney, Eden Hazard, Mesut Ozil và Mario Gotze.

Thậm chí, trước VCK EURO 2016, một hãng phim khiêu dâm Bồ Đào Nha còn sản xuất bộ phim dành cho người lớn mang tên Las Ronaldas. Nhà sản xuất khẳng định, họ sản xuất phim khiêu dâm này từ cảm hứng của đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo thì cũng từng thừa nhận, anh có xem phim khiêu dâm và đôi khi, những bộ phim "tươi mát" cũng giúp cầu thủ giảm stress, áp lực thi đấu.

“Thể thao khiêu dâm” khiến ngoại tình tăng vọt - Ảnh 2.

Đàn ông "dạt nhà", đàn bà đi… nhà thổ

Đàn ông và đàn bà, ai hâm mộ bóng đá hơn? Không có con số thống kê cụ thể thì nên bỏ qua và đương nhiên càng không nên cho rằng chỉ có phái mạnh mới mê môn thể thao Vua.

Yêu bóng đá, không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Nhưng sau 90 phút thì có sự khác biệt rất lớn giữa đàn bà và đàn ông. Theo nghiên cứu của khoa Tâm lý Trường Đại học Tổng hợp Surrey thì sự khác biệt thể hiện lớn nhất ở những giải đấu lớn diễn ra liên tục trong vòng 1 tháng như World Cup hay EURO.

Sự khác biệt đó là gì? Sau 90 phút của trận đấu, dù đội mình cổ vũ thắng hay thua, đàn ông thường có nhu cầu tụ tập với nhau uống bia, nhậu nhẹt, bình luận, chửi đội kia hoặc… đội mình. Đấy là chưa kể những anh chán đời vì thua độ, đầu óc chỉ nghĩ tới xoay tiền và gỡ gạc sao cho sớm… "vào bờ". Chuyện "sex" với bạn tình thường bỏ bê hoặc… bỏ hẳn. Cứ thế thâu đêm suốt sáng trong cả chiến dịch cùng bóng đá.

“Thể thao khiêu dâm” khiến ngoại tình tăng vọt - Ảnh 3.

Đàn bà lại khác. Sau 90 phút sôi động ở sân vận động hoặc ở các điểm fanzone, họ lại muốn tìm về nơi bình yên quen thuộc để… sex với bạn tình, thay vì "chém gió" chuyện đã rồi như một trò vô bổ. Mà khi chồng hoặc bạn trai cứ bỏ vợ, chán bồ đi theo trái bóng World Cup hay EURO thì đương nhiên vợ hoặc bồ của họ sẽ… ngoại tình.

Và trên thực tế, mùa World Cup hay EURO là mùa làm ăn của các dịch vụ bán dâm nam, chứ không phải nữ. Điển hình như nhà thổ Men2hire. Theo con số được cung cấp từ chính nhà thổ nổi tiếng nước Anh này, mùa EURO 2012 lượng khách hàng là các quý bà đã có chồng hoặc quý cô có bạn trai của họ tăng 26%, World Cup 2014 tăng 38%, EURO 2016 tăng 33% và World Cup 2018 tăng đột biến lên tới 56%.

“Thể thao khiêu dâm” khiến ngoại tình tăng vọt - Ảnh 4.

Dylan Adamse - một trai bán dâm chuyên nghiệp sinh năm 1991 của Men2hire tiết lộ với The Sun: "Tôi đến phục vụ một bà ở ngay trong phòng ngủ của bà ta. Vào thời điểm đó, ông chồng chẳng còn để ý gì, ông ta đang say sưa cùng bạn bè xem World Cup tại phòng khách".

Lý giải về hiện tượng này, Tiến sĩ tâm lý học Martin Milton cho rằng: "Khi xem trận bóng đá, nhu cầu tình dục của phụ nữ tăng gấp đôi hoặc ba bình thường, vì họ bị kích thích bởi những pha va chạm mạnh mẽ từ những thần tượng như Ronaldo hay Neymar. Đặc biệt là những màn cởi áo ăn mừng khoe xác thịt có phần sexy".

Những gã như Ronaldo ở khía cạnh nào đó có thể xem là "Vua khiêu dâm sân cỏ". Vậy nên, theo lời khuyên của tiến sĩ Martin Milton, cánh mày râu cũng nên quan tâm đến bạn đời của mình, sau 90 phút sôi động…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại