Trung Quốc: Ngôi làng có số rắn nhiều gấp 1.000 lần số dân

My Lan |

(Soha.vn) - Chỉ một vài thập kỷ trước đây, những người dân nghèo tại làng Zisiqiao (Chiết Giang, Trung Quốc) chỉ sống nhờ trồng trọt và đánh bắt cá.

Cho tới nay, ngôi làng này đã trở nên giàu có, nhiều người dân có thu nhập lên tới hàng nghìn USD. Ngôi làng này cũng trở nên rất nổi tiếng vì là nơi nuôi đủ các loại rắn từ trăn, rắn hổ lục và rắn hổ mang.

Ông Yang Hongchang, 61 tuổi, người được mệnh danh là “Vua Rắn”, cho biết: "Có lẽ rắn mang tới của cải và hạnh phúc cho chúng tôi". Ông cũng là người đầu tiên mang nghiệp nuôi rắn về ngôi làng này.

Ông Yang cho biết lần đầu tiên ông bắt rắn hoang để tự chữa căn bệnh viêm khớp nặng của mình khi còn trẻ. Sau lần đó, ông đã chuyển sang nghề nuôi rắn và nhanh chóng thu được lợi nhuận. Số tiền lãi ngày càng tăng lên nhanh chóng. Những người khác trong làng thấy vậy cũng đã học tập theo ông.

Ông Yang được người dân làng gọi là "Vua Rắn".

Theo ông Yang, "nuôi rắn cần phải có kinh nghiệm và kỹ thuật”. Ông cho biết đã từng có người nuôi rắn chết vì bị rắn cắn.

Tuy nhiên, bất chấp những nguy hiểm có thể nhìn thấy rõ ràng khi theo nghiệp nuôi rắn, số lượng rắn nuôi trong làng cũng không hề giảm xuống, bởi nhu cầu về rắn đang ngày càng tăng. Tới nay, đã có khoảng 3 triệu con rắn đang được nuôi tại 100 trang trại rắn, gấp 1.000 lần dân số trong làng.

Trong suốt những tháng mùa hè, không khó để bắt gặp những hố bê tông chứa đầy một loài rắn nguy hiểm nhất thế giới, trong đó, loài rắn độc nhất được gọi bằng cái tên "rắn 5 bước". Những người dân làng nói rằng nếu bị cắn, nạn nhân sẽ phải vật vã qua 5 giai đoạn trước khi chết.

Tuy nhiên, những người dân làng vẫn kiên trì nuôi loại rắn này để lấy thịt bán cho các nhà hàng. Trong khi đó, một số bộ phận khác của rắn lại được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc.

Không chỉ buôn bán trong nước, ông Yang và các gia đình trong làng còn xuất khẩu các sản phẩm của mình sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ.

"Rắn là ân nhân cứu mạng tôi. Khi tôi tới đây lần đầu tiên, tôi rất sợ rắn nhưng giờ thì không như vậy", một người tới trang trại của ông Yang điều trị cho biết.

Người đàn ông này nói rằng anh đã nằm liệt giường suốt 3 năm nhưng sau khi được điều trị bằng thuốc chế từ rắn trong vài tháng, anh ta đã có thể đi lại được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại