Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí

myle |

Chim cánh cụt sống trong tủ lạnh, Trái đất giống như chú chuột bị sập bẫy, gấu Bắc Cực mặc bikini...

Ý thức trách nhiệm của các thế hệ tương lai đối với hành tinh xanh phải được bồi dưỡng ngay từ thuở nhỏ”- đó là quan điểm khiến các nhà bảo vệ môi trường tổ chức ra cuộc thi vẽ tranh quốc tế có tên ICPC.

ICPC (International Children's Painting Competition on the Environment) là cuộc thi vẽ tranh quốc tế diễn ra hàng năm với chủ đề môi trường, dành cho các em thiếu nhi từ 6 - 14 tuổi. Cuộc thi do Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), Tổ chức Hòa bình toàn cầu của Nhật Bản (FGPE) cùng các Tập đoàn Bayer, Nikon đồng tổ chức.

Dưới đây là các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, để xem các “họa sĩ nhí” trên thế giới nghĩ về biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  1

Trái đất nóng lên khiến gấu Bắc Cực phải thay áo lông bằng... bikini cho mát.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  2

… còn chim cánh cụt không còn cách nào khác là trú chân trong tủ lạnh và làm quen với khí hậu nóng nực kiểu Hawaii.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  3

Cán cân Địa cầu đang nghiêng về bên nào?

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  4

Kiểm soát sự nóng lên của Trái đất - cuộc chiến cam go với nạn ô nhiễm môi trường.

Diễn ra lần đầu vào năm 1991, đến nay, cuộc thi đã thu hút các em nhỏ từ hơn 190 quốc gia với hơn 3 triệu tác phẩm dự thi. Những bức tranh đạt giải sẽ được bán đấu giá để gây quỹ ủng hộ trẻ em ở những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai do biến đổi khí hậu.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  5

Trái đất giống như chú chuột bị sập bẫy.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  6

Lũ lụt nuốt chửng các khu dân cư - cảnh tượng không còn hiếm khi các sự cố thiên tai ngày một thất thường và khó lường.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  7

Chỉ cần “mắt xích tự nhiên” bị đứt, sự sống trên Trái đất sẽ tuột khỏi quỹ đạo.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  8

Phá rừng, ô nhiễm, tận diệt động vật... Trái đất của chúng ta sắp “không chịu nổi” nữa rồi.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  9

Giống như trong trò chơi rút gỗ, càng nhiều loài động vật bị mất đi sẽ càng khiến Trái đất “lung lay” dữ dội.

Tác phẩm dự thi có thể được vẽ tự do trên giấy bằng màu nước, chì màu, sáp màu. Mỗi năm, cuộc thi có một chủ đề khác nhau như: Trái đất tươi đẹp, Đa dạng sinh học, Những thách thức của biến đổi khí hậu, Sa mạc hóa...

Cuộc thi năm nay với chủ đề “Cộng đồng xanh” đã nhận hơn 630.000 tranh dự thi của các em thiếu nhi từ khắp nơi trên thế giới. “Nước: khởi nguồn của sự sống” được chọn làm chủ đề của cuộc thi lần thứ 22, năm 2013.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  10

Cứ theo đà này, sẽ có ngày con người không kiểm soát nổi “chiếc ô” Trái đất.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  11

Hạn hán làm cho rừng xanh biến mất.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  12

Khi những người bạn thiên nhiên ra đi, loài người chỉ còn lại một mình, đơn độc.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  13

Các chủ đề của cuộc thi đều khá khó, đòi hỏi thí sinh không những có khả năng vẽ, óc quan sát tốt, mà còn phải có hiểu biết nhất định về vấn đề liên quan. Tuy nhiên, tác phẩm sẽ được đánh giá cao ở ý tưởng độc đáo, cách thể hiện sáng tạo nhiều hơn là kỹ thuật.

Tuy có màu sắc, bố cục đơn giản, nhưng mỗi bức tranh lại cho thấy cách liên tưởng thú vị mà có lẽ chỉ trẻ em mới có. Những ý tưởng như: chim cánh cụt sống trong tủ lạnh, Trái đất giống như chú chuột bị sập bẫy, hay gấu Bắc Cực mặc bikini... khiến người lớn cũng phải ngạc nhiên.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  14

Ước mơ về một thế giới lý tưởng, nơi mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, cây cối xanh tươi còn xe cộ thì tỏa ra mùi hoa thơm ngát.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  15

Các loại “năng lượng sạch” lên ngôi.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  16

Trái đất lại ắp đầy với “rừng vàng, biển bạc”.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  17

Qua cuộc thi, các em nhỏ có cơ hội thể hiện sự sáng tạo bằng hình ảnh, đồng thời chia sẻ thông điệp của mình về thực trạng môi trường toàn cầu.

Tuy có ái ngại, lo lắng, băn khoăn, cảnh tỉnh, nhưng các tác phẩm cũng cho thấy cái nhìn lạc quan, hy vọng qua những nhân vật nhí với nụ cười tươi rói trên môi, cùng niềm vui háo hức khi được góp đôi tay nhỏ bé để che chở ngôi nhà chung - Trái đất.

Sein Diem Siong - một em nhỏ đến từ Malaysia có tác phẩm đạt giải nhì chia sẻ: “Ở lớp, cháu rất các thích bài giảng của cô giáo về tái chế rác thải, khi về nhà cháu còn tìm đọc nhiều sách báo về chống ô nhiễm môi trường nữa. Cháu muốn trở thành nhà lãnh đạo để kêu gọi mọi người trồng càng nhiều cây xanh càng tốt và tích cực làm sạch môi trường”.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  18

Cùng nhau “hàn gắn tự nhiên”.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  19

Các dân tộc trên thế giới cùng góp sức bảo vệ Hành tinh xanh.

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  20

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  21

Trái đất "tan hoang" qua góc nhìn họa sĩ nhí  22

Liệu các thế hệ tương lai có vén được bức màn u tối, trả lại cho Trái đất những sắc màu rực rỡ của thiên nhiên?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại