Nữ sinh bị hiếp tập thể trăng trối về hình phạt cho hung thủ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ngay cả khi đã rất yếu, cô nữ sinh vẫn không ngừng thổn thức về những kẻ đã hãm hại mình.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sunday Telegraph (Anh) tại quê nhà ở Medawara Kalan, mẹ của nữ sinh Y khoa bị hiếp tập thể trên xe bus cho biết khi bà tới được bên giường bệnh của con gái, cô gần như đã không thể nói được nữa.

Dù thế, cô vẫn không ngừng nghĩ tới tai nạn ập xuống đầu mình và những kẻ xấu đã hãm hại cô.  "Một trong những điều ít ỏi mà con bé nói được với tôi, đó là  "Mẹ ơi, con muốn chúng bị thiêu sống"".

Những người dân Ấn Độ bày tỏ sự phẫn nộ trước bi kịch xảy ra với cô nữ sinh Y khoa.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Akhilesh Yadax đã trao cho gia đình nạn nhân tấm séc trị giá 26.000 USD như là một khoản đền bù cho cái chết của con gái họ. Ông cũng tuyên bố sẽ xây dựng một bệnh viện trong vùng này.

Song người mẹ đau khổ này nói rằng bà không cần đền bù, bà chỉ cần những hung thủ phải bị xử lí. "Tâm hồn tôi sẽ không bao giờ có thể lắng dịu nếu những kẻ đã dằn vặt con gái tôi không bị treo cổ".

Năm nghi phạm của vụ việc đã bị đưa ra tòa và bị cáo buộc tội danh hiếp dâm, bắt cóc, giết người. Nghi phạm thứ 6 - được cho là mới 17 tuổi - sẽ được xử riêng tại tòa án dành cho vị thành niên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại