Bất chấp những cấm vận kinh tế hà khắc và sự phong tỏa công nghệ do liên minh đứng đầu bởi Mỹ và Israel áp đặt, Iran vẫn đang gặt hái những bước tiến to lớn trong chương trình vũ trụ của mình.
Tháng 8 này, một chú khỉ đặt trong khoang chứa sinh học sẽ được tên lửa đẩy Kavoshgar-5 (Explorer-5) của Iran đưa lên quỹ đạo.
Hãng thông tấn Fars dẫn lời Giám đốc Cơ quan vũ trụ Iran Hamid Fazeli cho biết: “Tất cả các các công đoạn chuẩn bị phóng Explorer cùng với các sinh vật sống đã được hoàn thành”.
Kế hoạch trên lần đầu tiên được Tehran công bố vào tháng 3 nhưng đã phải hoãn lại để thực hiện một số “thử nghiệm bổ sung”.
Trước đó, ông Fazeli từng phát biểu rằng việc phóng tên lửa đưa một động vật lớn vào vũ trụ là “khúc dạo đầu chuẩn bị cho việc Iran đưa du hành gia lên vũ trụ trước năm 2021”.
Dự kiến tên lửa đẩy Kavoshgar-5 của Iran sẽ đưa khỉ lên quỹ đạo vào cuối tháng 8/2012.
Năm 2010, Iran từng đưa các động vật nhỏ hơn như chuột, rùa và côn trùng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Kavoshgar-3. Đến năm 2011, nước này cũng bày tỏ hy vọng sẽ đưa khỉ lên vũ trụ nhưng sau đó dự án đã bị hoãn lại mà không có nguyên nhân rõ ràng.
Các nước phương Tây từng bày tỏ quan ngại rằng công nghệ phóng sẽ được Iran sử dụng để phát triển các tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran luôn nhấn mạnh, cả hai chương trình vũ trụ và hạt nhân của mình hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình chứ không phải để cải trang cho các tham vọng quân sự.
Mỹ vừa áp đặt một loạt cấm vận mới không chỉ nhằm vào các lĩnh vực tài chính, dầu khí của Iran mà còn cả các ngân hàng nước ngoài. Động thái này nhằm buộc Iran phải chấm dứt việc phát triển cái mà phương Tây nghi ngờ là vũ khí hạt nhân.