Hoàng tử "hư hỏng" nước Anh hài lòng với cuộc sống ở Afghanistan

Anh Minh |

(Soha.vn) - Hoàng tử Harry, vốn nổi tiếng ăn chơi, khẳng định rằng mình có cuộc sống thoải mái trong quân đội hơn bất kỳ hoàng tử Anh nào.

Hoàng tử Anh Harry, 28 tuổi, được phái tới Afghanistan thực hiện nhiệm vụ phi công lái trực thăng chiến đấu Apache ngay sau vụ bê bối ảnh khỏa thân hồi năm ngoái. Hôm qua, Harry đã kết thúc sứ mệnh 20 tuần tại Afghanistan và trở về Anh.

Trả lời phỏng vấn trước khi rời Afghanistan, Hoàng tử Anh Harry cho biết mình đã tiêu diệt được nhiều chiến binh Taliban. “Chúng tôi đã nổ súng khi cần thiết, tiêu diệt mạng sống để cứu mạng sống... Chúng tôi là hàng rào vững chắc nhất...Nếu kẻ nào tìm cách làm điều xấu đối với người của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ chúng”.

Tuy nhiên, vị hoàng tử này cho biết tiêu diệt kẻ thù không phải là những điều mình mong muốn khi thực hiện nhiệm vụ: “Đó không phải là lý do tôi chọn nhiệm vụ này. Lý do là đưa mọi thứ ngoài kia trở lại bình thường”.

Hoàng tử cũng cho biết, mặc dù là thành viên Hoàng gia, song anh cũng tham gia sinh hoặt bình thường như các phi công khác, không nhận được bất cứ sự đối xử ưu đãi nào hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động của phi công Harry trong thời gian làm nhiệm vụ tại Afghanistan:

Hoàng tử Harry cùng các phi công đồng nghiệp từ lều dã chiến chạy ra chiếc trực thăng Apache của mình trong ca làm việc 12 tiếng trên phi trường do Anh kiểm soát ở Trại Bastion, miền Nam Afghanistan.
Harry kiểm tra chiếc Apache trước giờ cất cánh tại Trại Bastion.
Harry kiểm tra các thiết bị bên trong chiếc Apache.
Harry đeo kính ngắm trong lúc ngồi ở ghế trước trên khoang lái tại Trại Bastion.
Harry ngồi trên ghế trước trong khoang lái của trực thăng Apache.
Trong thời gian chờ chuyển ca, Harry thư giãn bằng cách chơi game bóng đá với Đại úy Simon Beattie, phi công cùng lái chiếc Apache với anh.
Hoàng tử Harry, hay Đại úy Wales như anh vẫn thường được gọi trong quân đội đang trên đường ra phi trường do Anh kiểm soát ở Trại Bastion.
Harry cùng với chiếc trực thăng Apache của mình.
Harry bên chiếc mũ bảo hiểm và những chiếc phù hiệu.
Harry cùng các phi công đồng nghiệp nghỉ ngơi ở Trại Bastion.
Harry kiểm tra chiếc Apache trước khi cất cánh từ Trại Bastion làm nhiệm vụ bay đêm.
Chiếc trực thăng Apache do Harry cùng tham gia điều khiển thuộc phi đội 662 Squadron của lực lượng Không quân Lục quân Anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại