Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi không xấu hổ về các bê bối tình dục

myle |

Ông cho rằng mình chỉ là nạn nhân của những cạnh tranh ngầm trong giới chính trị.

Ông Silvio Berlusconi tuyên bố rằng ông không có gì phải xấu hổ về cuộc sống riêng tư của mình. Ông sẵn sàng đưa ra những bằng chứng trong phiên tòa xét xử mình diễn ra vào ngày 5/10 tới tại Milan.

cuu-thu-tuong-y-berlusconi-khong-xau-ho-ve-cac-be-boi-tinh-duc

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi

Mười tháng sau khi từ chức trong tình hình hàng loạt các bê bối tình dục bủa vây, doanh nhân tỉ phú kiêm cựu Thủ tướng Ý này khẳng định rằng ông không phạm luật và rằng ông vẫn đang là nạn nhân của chiến dịch mang động cơ chính trị.

Trên tờ The Huffington Post, ông cho biết:  "Tôi luôn cư xử đúng đắn trong cả chuyện riêng và chuyện công. Tôi chưa bao giờ làm gì trái pháp luật và trái đạo đức. Tất cả mọi thứ đều là thông tin đánh lạc hướng và phỉ báng".

"Việc sử dụng hệ thống tư pháp để loại bỏ các đối thủ chính trị là một vấn đề nghiêm trọng trong nền dân chủ".

Ông Berlusconi đã từng bóng gió về chuyện sẽ quay trở lại chính trường, tiếp tục tranh cử Thủ tướng trong cuộc bầu cử vào mùa xuân tới.

Phiên tòa xét xử ông Berlusconi với các tội danh lạm dụng chức vụ, trả tiền để quan hệ tình dục với một vũ công khiêu dâm vị thành niên sẽ được mở ở Milan vào tháng 10 tới.

Luật sư của ông Berlusconi cho biết ông sẽ đưa ra các bằng chứng trong phiên điều trần vào ngày 19/10 nhằm phủ nhận cáo buộc mua dâm đối với cựu Thủ tướng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại