Cưỡng dâm trong tù: Bi kịch của những kẻ được trả tự do

My Lan |

(Soha.vn) - Rời cuộc sống sau song sắt với những đêm kinh hoàng, nhưng họ dường như vẫn không thể thoát khỏi bản án vô hình đeo bám suốt cuộc đời.

Quả bom hẹn giờ

Michael Robtoy nói rằng câu chuyện đời mình chỉ thực sự bắt đầu bởi những cuộc cưỡng dâm tại trại cải tạo cho thanh niên ở California (Mỹ), nơi mà anh chính là nạn nhân.

"Tôi bị đánh, và sau đó bị cưỡng hiếp. Có 5 người đàn ông đi tới phòng giam của tôi và ba người trong số họ thay nhau làm nhục tôi".

Với Robtoy, giây phút đó thật  "nhục nhã, đê hèn" và là  "thứ dường như không thể xảy ra".

Ra khỏi trại, Robtoy bắt đầu việc mà anh tự gọi là "cuộc vui". Như bản năng, anh liên tục đánh đập, trộm cắp, thậm chí là cưỡng hiếp những người thuộc giới tính thứ ba, những người mà đôi khi anh cũng chẳng quen biết. Tất cả chỉ nhằm để  "lấy lại sự nam tính".

Mọi chuyện đạt tới đỉnh điểm khi Robtoy giết David King – một người đồng tính. Và giờ thì Robtoy đã quay trở lại một nhà tù ở Washington chịu án chung thân.

Những cuộc cưỡng dâm trong nhà tù biến tù nhân trở thành "kẻ ác" thêm một lần nữa.

Robtoy cay đắng thừa nhận rằng không phải cuộc đời, mà chính là những giờ phút bị cưỡng hiếp đã khiến anh trở thành một kẻ côn đồ, chuyên đi bắt nạt người khác.

"Người đàn ông bị cưỡng hiếp cảm thấy sự nam tính bị ai đó lấy đi… Cách duy nhất để lấy lại cảm giác của một người có uy lấn át kẻ khác, chứ không phải bị kẻ khác chà đạp, chính là bạo lực".

Robtoy cho rằng việc bị cưỡng dâm đã biến những tù nhân trở thành quái vật. Khi được trả tự do, họ chẳng khác nào một  "quả bom hẹn giờ", sẽ "nổ tung" một ngày nào đó.

Báo cáo Thống kê của Bộ tư pháp Mỹ năm 2012 chỉ ra rằng có tới 95% nạn nhân của những vụ cưỡng dâm đằng sau song sắt không thể nào quên được kí ức kinh khủng đó.

Theo bản báo cáo, sau khi rời khỏi trại giam,  "72% số nạn nhân bị các tù nhân khác cưỡng hiếp cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, 56% mang cảm giác tội lỗi”.

Ám ảnh bệnh tật

Kendell Spruce đang phải điều trị HIV. Anh nói rằng đó là hậu quả của việc bị cưỡng hiếp trong nhà tù Arkasas (Mỹ).

Spruce đang kiện quản giáo vì không bảo vệ anh khỏi một tù nhân đã được biết là mắc AIDS.

"Họ cố tình đưa tôi vào cùng phòng giam với anh ta mặc dù biết anh ta là một kẻ hãm hiếp trong tù, biết rằng anh ta săn đuổi những chàng trai trẻ... Tôi thấp bé và gầy gò, trông giống như đứa trẻ 16 tuổi".

Mặc dù chỉ mắc tội nhỏ và được ra tù sau vài tháng thụ án, song Spruce nói rằng mình đã rời nhà tù trong tư thế của một kẻ thất bại thảm hại:  "Tôi đã nhận án tử hình".

Bệnh tật là thứ ám ảnh những nạn nhân sau khi ra trại.

Chính phủ Mỹ cho biết có khoảng 4,5% số tù nhân trong tù bị mắc HIV/AIDS, và hầu như tất các các nạn nhân đều trở về nhà trong tình trạng có bệnh trong người.

Ở Senegal, nơi có tỉ lệ mắc HIV thấp nhất tại vùng châu Phi hạ Sahara – 1% dân số, tỉ lệ lây nhiễm HIV giữa nam giới ước tính đã lên tới 22%, trong đó, đặc biệt phải kể tới những nam tù nhân.

Còn theo kết quả nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ AVERT (Anh), tỉ lệ lây nhiễm HIV giữa các tù nhân châu Phi cao gấp 2 lần dân số nói chung.

Mới đây, một số nhà giam đã bắt đầu phân phát bao cao su miễn phí cho tù nhân nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh của họ. Những tù nhân thoát khỏi “án tử hình” này nói rằng khi họ không thể tránh được việc bị xâm hại tình dục, họ có thể thuyết phục kẻ tấn công sử dụng bao cao su.

Song tới nay, nó mới là những thử nghiệm bước đầu, và các nạn nhân của những cuộc cưỡng dâm kinh hoàng vẫn chưa thực sự có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng về bệnh tật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại